Ngày 9 tháng Tám là mốc kỷ niệm 50 năm sinh nhật "con hổ châu Á", một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới — là Singapore. Vinh danh mốc lịch sử này suốt năm tại Singapore và các nước khác tiến hành vô số hoạt động lễ hội. Tại Matxcơva, trong khu công viên Muzeon ở đường Bờ sông Matxcơva đã khai mạc cuộc triển lãm "Singapore – ngã tư giao lưu toàn châu Á”, gồm các tác phẩm ảnh của nhiếp ảnh gia Nga nổi tiếng Sergei Kovalchuk, đồng thời với phát hành cuốn sách cùng tên. Cơ sở của triển lãm và cuốn sách là 6.000 bức ảnh, 400 bức được đưa vào sách, và 80 bức tiêu biểu trưng bày tại Triển lãm. Những bức ảnh chụp từ nhiều góc cạnh cho thấy đời sống sôi động tại một trong những tiêu điểm ngã tư lớn nhất ở châu Á, nơi giao nối những tuyến đường thương mại, cùng thiên nhiên và những công trình kiến trúc, nền văn hóa phong phú của những khu phố đậm bản sắc của quốc đảo Sư tử. Singapore hôm nay là hiện thực phản bác sinh động câu nói của thi sĩ Anh R. Kipling đã tưởng là định đề bất biến "Tây là Tây, Đông là Đông – không thể pha trộn cùng nhau”. Đó cũng chính là những gì nhiếp ảnh gia Sergei Kovalchuk nhìn thấy, ghi lại và mang về giới thiệu với người dân Matxcơva.









