Người chết ở Syria bị khủng bố hành hạ không kém gì người sống

© SputnikBọn khủng bố DAESH tàn phá nghĩa trang vì theo chúng các bia mộ với họ tên của người đã khuất và năm sinh là một sự sùng bái.
Bọn khủng bố DAESH tàn phá nghĩa trang vì theo chúng các bia mộ với họ tên của người đã khuất và năm sinh là một sự sùng bái. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một người dân thị trấn Duma (nằm gần Damascus), phàn nàn với Sputnik rằng người chết cũng bị những kẻ khủng bố hành hạ không kém gì người sống.

Mũ bảo hiểm trắng - Sputnik Việt Nam
Những việc làm đen tối của tổ chức "Mũ bảo hiểm trắng" ở Syria
Bọn khủng bố DAESH tàn phá nghĩa trang vì theo chúng các bia mộ với họ tên của người đã khuất và năm sinh là một sự sùng bái.

Người dân địa phương đến nghĩa trang và cầu nguyện cho người thân. Điều này trái với giáo lý của tổ chức do đó phải bị tiêu diệt. Một cái gọi là ủy ban đã đem xe ủi đến nghĩa trang phá mộ.

Người này cho biết ông không thể tìm thấy ngôi mộ của mẹ mình vì các bia đá bị đập vỡ, khu vực nghĩa trang ngổn ngang. 150 ngôi mộ trong nghĩa trang thị trấn Duma bị mạo phạm.

© SputnikBọn khủng bố DAESH tàn phá nghĩa trang vì theo chúng các bia mộ với họ tên của người đã khuất và năm sinh là một sự sùng bái.
Bọn khủng bố DAESH tàn phá nghĩa trang vì theo chúng các bia mộ với họ tên của người đã khuất và năm sinh là một sự sùng bái. - Sputnik Việt Nam
Bọn khủng bố DAESH tàn phá nghĩa trang vì theo chúng các bia mộ với họ tên của người đã khuất và năm sinh là một sự sùng bái.

Những kẻ khủng bố tin chúng chiến đấu với các thần tượng và sự sùng bái.

Theo lời kể của người địa phương, phiến quân DAESH chôn cất người thân trong những ngôi mộ tập thể hoặc bỏ mặc, không mai táng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала