“Chúng tôi không muốn tin rằng con trai chúng tôi đã bị giết”

Đăng ký
Dư luận Thổ Nhĩ Kỳ kinh hoàng trước video được tung lên Internet ghi lại cảnh hai người lính Thổ Nhĩ Kỳ bị phiến quân DAESH hành quyết.

Gia đình của người lính tên là Sertera Tasha, 23 tuổi, được cho là đã bị chiến binh thánh chiến giết hại, không muốn tin rằng con trai họ đã chết.

IS - Sputnik Việt Nam
Phiến quân IS thiêu sống hai binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Aydın Taş, cha của người lính này nói với Sputnik: "Chúng tôi đã biết về video, nhiều hàng xóm qua nhà và kể về nó, nhưng chúng tôi từ chối tin đó là sự thật. Chúng tôi nghĩ con trai chúng tôi vẫn còn sống, chúng tôi cầu nguyện cho nó… Hiện chưa có ai thông báo chính thức với chúng tôi."

Nghị sĩ Mehmet Emin Adıyaman cho biết: «Trước đó, dựa trên các thông tin của cơ quan truyền thông các bạn (Sputnik), tôi đã gửi thư chất vấn đến Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu làm rõ tình hình các hoạt động giải cứu Sertera Tasha. Ngoài ra, ba lần tôi đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề, phát biểu trước Quốc hội, đưa chủ đề này vào chương trình nghị sự thảo luận. Tuy nhiên, tôi chưa hề nhận được một phản ứng nào."

Serter Tash đã bị DAESH bắt làm tù binh ngày 1 tháng 9 năm 2015 ở Kilis, trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

© Sputnik / Hikmet Durgungia đình của Serter Tash
gia đình của Serter Tash  - Sputnik Việt Nam
gia đình của Serter Tash
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала