Sáng 16/5, PV báo Công lý đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Quốc Đạt (20 tuổi, trú tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) là tài xế chiếc xe taxi mở hai cửa chạy trên đường gây xôn xao dư luận.
Lúc này, thấy người nhà nạn nhân đứng ra đường chặn xe cầu cứu, anh Đạt đã quyết định nhanh và xin ý kiến khách trên xe. Ngay sau khi nhận được sự đồng ý của hành khách, anh Đạt cùng người nhà đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu.
Tuy nhiên, do nạn nhân bị thương khá nặng không thể ngồi thẳng trên xe, sau đó phương án được đưa ra là kê một tấm ván dài chừng 1,7m ở ghế sau để nạn nhân nằm. Do tấm ván quá dài nên chiếc xe không đóng được hai cửa. Ngồi trên xe lúc này có 2 thân nhân người bị nạn nhằm giữ hai cửa sau của xe.
"Thật sự lúc ấy em cũng không nghĩ được nhiều, chỉ biết cứu người là quan trọng nên đã đồng ý kê ván cho nạn nhân nằm rồi để 2 cánh cửa sau mở và chạy nhanh đến bệnh viện", anh Đạt nhớ lại.

Ông Lê Quang Hải — Quản lý điều hành bộ phận taxi công ty TNHH Vĩnh Quang cho biết: "Hôm xảy ra sự việc chính lái xe Đạt cũng đã điện xin ý kiến của tôi, ngay sau đó công ty đã thống nhất việc cứu người quan trọng hơn và bảo lái xe xin ý kiến của hành khách đang ngồi trên xe để đưa người đi cấp cứu".
Hiện tại, lái xe taxi cùng công ty đã có tường trình và làm việc với cơ quan chức năng Tp. Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.
Nguồn: congly.vn