"Ngay sau khi tôi đến, tôi đã có một cuộc huấn luyện đầu tiên từ đội phụ trách các vấn đề anh ninh của Bộ Ngoại giao. Nó giống như một cuốn giáo trình cho những người mới đến với môn học "Hoang tưởng của Chiến tranh Lạnh". Đừng nói bất cứ điều gì nếu bạn không muốn để cho Xô- viết biết về nó. Đừng bao giờ gặp riêng với một ai trong số công dân của Liên Xô. Viết báo cáo về những người bạn gặp, gồm tất cả những điều bạn nói với họ. Không bao giờ được có mối quan hệ thân mật với một người nào đó từ Liên Xô ",- Lisa Diki liệt kê với nhà báo những quy tắc hành xử cần tuân thủ.
Không chỉ nhân viên an ninh của đại sứ quán theo dõi nhân viên ngoại giao, mà cả đồng nghiệp gần gũi nhất của họ cũng để ý lẫn nhau.
Tuy nhiên, điệp viên KGB rất cảnh giác, Diki cũng cảm thấy bị kiểm soát thận trọng từ phía cảnh sát mật của Liên Xô.
Cuối cùng sự nghiệp công tác của Diki tại Matxcơva cũng không kéo dài, nhưng tình yêu văn hóa và ngôn ngữ Nga còn giữ lại trong suốt cuộc đời bà, nhờ có trình độ chuyên môn đại học-Lisa Diki là Cử nhân Nghệ thuật trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học Nga. Theo ý kiến của bà, hiện nay, hơn bao giờ hết, so với những thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ gợi nhớ đến thời Chiến tranh Lạnh.