Lê Lưu Liên hay như cô tự gọi mình là Lilu đại diện cho Việt Nam trong cuộc thi này, nhưng cô hoàn toàn có thể tranh đua dưới màu cờ sắc áo của một quốc gia khác là Uzbekistan. Cô gái đã sống ở Tashkent nhiều năm, theo học tại Học viện Quốc gia Âm nhạc mang tên V.S. Uspenskiy.
Theo lời Lilu, cô ước mơ về những dự án chung với các nhà sản xuất và biểu diễn nổi tiếng của Nga. Cô gái Việt xinh đẹp muốn được thăm nhiều nước trên thế giới, phát hành album và biểu diễn tại những buổi hòa nhạc.
Trong cuộc thi "Làn sóng mới", cô gái đã hút hồn mọi người bằng giọng ca tuyệt vời:
Lilu cũng trình bày một bài ca bằng tiếng Việt:
Phong cách hoàn hảo của nữ ca sĩ Việt cũng làm say lòng cả ban giám khảo lẫn khán thính giả.
Nhiều ngôi sao của ngành công nghiệp giải trí Nga đã chú ý đến Lilu, và bây giờ người đẹp phương Đông này sẵn sàng chinh phục những sân khấu chính của đất nước.