"Hai kẻ đầu sỏ còn sống sót sau cuộc "bao vây chết chóc" ở thành phố Marawi miền nam Philippines(hồi tháng 5) đã bị giết chết trong một cuộc tấn công do hàng ngàn lính quân đội chính phủ được huy động chiếm lại các khu vực do các chiến binh Hồi giáo Hồi giáo chiếm đóng", các quan chức an ninh quốc gia Philippines cho biết.
Bốn quan chức quân đội và cảnh sát đã tiết lộ thông tin này với Associated Press rằng Isnilon Hapilon, người được liệt vào danh sách những nghi phạm khủng bố nguy hiểm nhất của FBI, và Omarkhayam Maute, đã bị giết trong một trận đấu súng và xác của họ đã được tìm thấy hôm thứ Hai ở Marawi.

Các tay súng "chân rết" của IS đã chiếm đóng nhiều phần tại Marawi, thành phố trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines, từ ngày 23/5 sau khi chính phủ thất bại trong kế hoạch bắt sống Hapilon. Sự việc đã khiến Tổng thống Rodrigo Duterte ban bố thiết quân luật trên toàn bộ đảo Mindanao. Quân đội cho hay hơn 1.000 người thiệt mạng và khoảng 400.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc chiến.
Hapilon là lãnh đạo cấp cao của Abu Sayyaf, nhóm phiến quân mà Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẽ trao 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt tay súng này. Bộ trưởng quốc phòng Philippines cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra ADN với 2 thi thể vì số tiền thưởng.