Vẫn tù mù về số phận con mèo đen bị đưa ra khỏi sân bay vũ trụ

© Sputnik / Sergey MamontovSân bay vũ trụ “Vostochnyi”
Sân bay vũ trụ “Vostochnyi” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BLAGOVESHENSK (Sputnik) – Hiện vẫn chưa rõ về số phận của con mèo từng sống gần bệ phóng sân bay vũ trụ Vostochnyi ở khu vực Amur và được “chuyển nhà” trước vụ phóng đầu tiên, - các nhân viên sân bay vũ trụ nói với Sputnik.
© Sputnik / Aleksandr KovalyovỞ sân bay vũ trụ Vostochnyi, cạnh tháp di động mới, ngay dưới gầm toa xây dựng, chỉ cách bàn phóng 100 mét có một chú mèo nhỏ lông đen đang sống
Ở sân bay vũ trụ Vostochnyi, cạnh tháp di động mới, ngay dưới gầm toa xây dựng, chỉ cách bàn phóng 100 mét có một chú mèo nhỏ lông đen đang sống  - Sputnik Việt Nam
Ở sân bay vũ trụ Vostochnyi, cạnh tháp di động mới, ngay dưới gầm toa xây dựng, chỉ cách bàn phóng 100 mét có một chú mèo nhỏ lông đen đang sống

Như đã thông báo, trước khi tiến hành cuộc phóng đầu tiên tại sân bay vũ trụ Vostochnyi bỗng phát hiện thấy bên cạnh tháp di động cách bệ phóng chừng trăm mét có một con mèo nhỏ màu đen cư ngụ. Người ta mang con vật ra khỏi đó và để nó ở chỗ các công nhân. Đã thông qua quyết định rằng trong thời gian chuẩn bị và tiến hành vụ phóng đầu tiên, con vật vô chủ luôn đáp lại những tên gọi khác nhau cần được sơ tán khỏi tổ hợp phóng vũ trụ.

"Con mèo được đưa đến Tsiolkovsky (thị trấn khoa học gần sân bay vũ trụ Vostochnyi).  Lúc đó tại sân bay rất bận rộn, có hàng trăm người làm việc, khó nói là bây giờ con mèo ở đâu. Cũng khó biết nó từ đâu tới, mèo tự đến hay là có người mang nó vào khu bệ phóng", — các nhân viên sân bay vũ trụ  nói với Sputnik.

Người đối thoại với phóng viên kể thêm rằng có nhiều chó sống ở Vostochnyi.

"Tại các trạm kiểm soát ở thị trấn có rất nhiều chó con, mọi người thường mua sữa cho lũ cún này", — nhân viên sân bay cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала