Hôm thứ Ba trong cuộc khám xét căn hộ, Saakashvili đã leo lên mái nhà ngôi nhà mà ông đang sống và đe dọa sẽ nhảy xuống.
"Ông ấy thực sự cảm thấy yếu khi người ta tiến hành bắt ông, ông bị cảm lạnh khi ở trên mái nhà và, như anh đã biết, ông ấy bị mất giọng. Sáng hôm qua, ông ta cảm thấy sức khỏe rất xấu. Có thông tin rằng tình trạng xấu đi, nhưng triệu chứng thế nào, tôi không biết, "- Chernolutsky nói.
Trong lần Saakashvili xuất hiện công khai ngày hôm trước, rõ ràng là ông bị cảm. Chính trị gia quấn mình trong một cái khăn ấm và có giọng nói khàn khàn. Sáng thứ năm tại khu lều trại, mà theo lời những người ủng hộ, Saakashvili đang sống sau khi thoát khỏi tay của các quan chức thực thi pháp luật, ông ta đã không thấy xuất hiện.
Trong khi đó, Ukraina đã phát lệnh truy nã Saakashvili.