Tấm bia, trên đó ghi rõ ràng tên tuổi, ngày tháng năm sinh và ngày mất của người quá cố, được sử dụng để trang trí lối vào điểm vui chơi "Bệnh viện khủng khiếp của Dr. Lehmann" nằm trong công viên giải trí "Geiselwind" ở quận Lower Franconia (Bavaria, Đức), theo tờ báo Local.
Mặc dù người ông đã chết từ lâu trước khi cô bé gái ra đời, cô ngay lập tức nhận ra tấm bia, vì cô đến thường xuyên chăm sóc phần mộ.
Hóa ra là tấm bia được lấy ra khỏi ngôi mộ sau khi tháng 12 năm 2016 là hết hạn hai mươi năm thuê đất. Bà góa phụ 62 tuổi của người quá cố trả cho người thợ 130 euro để tiêu hủy tấm bia, xóa hết các thông tin trên đó, nhưng không rõ vì lý do gì đó, ông ta không làm điều đó, và bán tấm bia mộ.
Sau khi vụ việc vỡ lở, người thợ đã trả khoản bồi thường cho góa phụ. Nhưng bà vẫn còn thấy bị xúc phạm do những gì đã xảy ra, vì bà lại phải một lần nữa trải qua tất cả các cảm xúc liên quan đến cái chết của người bạn đời.