Người phát ngôn bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết như vậy trên trang Facebook của mình.
"Chuyến thăm của cú sẽ không có gì ngạc nhiên nếu không có những hành vi hung hăng của bầy quạ. Chúng bay vòng quanh, tấn công và mổ cú. Cú rõ ràng là không thích tất cả những điều này, nhưng với một số lý do, nó không bay đi, như thể chờ người ta đến giúp nó" — bà Zakharova viết.
Theo nhà ngoại giao, năm nhân viên của Bộ Ngoại giao đã tham gia vào "hoạt động cứu hộ". Đưa con chim trên cành xuống, họ mang nó vào phòng làm việc ở Cục Thông tin, lấy hộp giấy làm tổ cho nó và gọi điện cho các chuyên gia từ Cục Tài nguyên và Môi trường.
Zakharova cho biết con cú được đưa đến vườn thú quốc gia ở làng Andreevka. Theo bà, các bác sĩ thú y kiểm tra con chim, sau đó cho nó ăn và "thả cho nó bay vào Moskva mới."