Trong số những khách hàng mà khách sạn Radisson Royal Hotel ở Matxcơva, nơi ông Repetto đang làm việc, đã đón tiếp có Diego Maradona, các đội tuyển quyốc gia của Argentina và Brazil cũng như các quan chức cao cấp của FIFA.
Hiện nay, Martin tự nhận mình là người Matxcơva, nhưng, ông đã thu được những kinh nghiệm đầu tiên trong vùng đất Slavic tại thành phố Donetsk ở Ukraina nay là trung tâm cuộc xung đột kéo dài từ năm 2014. Ở quê hương, ông đã làm việc tại khách sạn sang trọng Llao Llao ở Bariloche, nhưng, ở Argentina mọi việc đều không tốt lắm. Vì vậy, vào năm 2004, ông đã chấp nhận lời mời của khách sạn "Donbass Palace" 5 sao ở Donetsk thuộc quyền sở hữu của Rinat Akhmetov, một trong những người giàu nhất ở Ukraina, người cũng sở hữu câu lạc bộ bóng đá "Shakhter" (Donetsk).
"Tôi đã lên máy bay, dù không biết tiếng Nga hoặc tiếng Ukraina, hầu như không biết gì về thành phố Donetsk", — nhà đầu bếp nổi tiếng tâm sự trong cuộc phỏng vấn với Sputnik. "Tôi bắt đầu học tiếng Nga trong phòng bếp, lặp đi lặp lại những câu đã nghe như con vẹt", — ông nhớ lại.
"Họ đề nghị tôi cải thiện thực đơn hằng ngày của câu lạc bộ, để tôi cùng đi với đội bóng ở Ukraina. Kể từ đó tôi làm đầu bếp của đội bóng và đồng thời tiếp tục làm việc tại khách sạn. Đây là những kinh nghiệm tuyệt vời, bởi vì tôi đã có cái nhìn về bóng đá từ bên trong", — ông Martin giải thích.
Ông hồi tưởng lại, vào thời điểm đó các cầu thủ "Shakhter" đã đối mặt với phân biệt đối xử trong các trận đấu ở phía Tây Ukraina. "Khi chúng tôi đến Lvov, chiếc minibus của chúng tôi đã bị ném đá vỡ kính. Chúng tôi đã phải thuê những người địa phương để giao tiếp, bởi vì họ chỉ nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Ukraina, mặc dù mọi người có thể nói tiếng Nga… Đó là trước chiến tranh".
Ông Repetto đã không bao giờ tưởng tượng rằng Donetsk sẽ nằm ở trung tâm cuộc chiến tranh đẫm máu: Kiev ném bom xuống khu vực trung tâm và các khu vực xung quanh, gần nhà ở của những người bạn trong gia đình ông.
"Tôi ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)và toàn bộ người dân Donetsk. Đây là những người bạn của tôi, con gái tôi và vợ tôi cũng được sinh ra ở đó", — ông Repetto nói. Ông đã chuyển đến Matxcơva sau khi bùng nổ cuộc xung đột.
"Tôi hiểu thế nào là cuộc chiến giữa những người lính, nhưng, tôi không hiểu thế nào là cuộc chiến của quân đội chống lại dân thường. Ukraina ném bom xuống các trường học, công viên và bệnh viện, kể cả Nhà hộ sinh nơi con gái tôi được sinh ra. Tôi biết điều này không phải những tin đồn. Đây không phải là những gì tôi đã nghe trong phần tin, tôi đã trải qua kinh nghiệm khủng khiếp này. Tôi đã tận mắt thấy những hố bom, những tòa nhà bị phá hủy, tôi đã 4-5 lần gửi hàng viện trợ nhân đạo cho Donetsk", — ông nói.
"Thật khó để đứng về phe này hay phe kia, nhưng tôi sẽ luôn đứng về phe những người Donetsk", — ông nói.
Ông Repetto bác bỏ những thông tin đăng tải trên báo chí phương Tây mô tả cuộc xung đột như cuộc chiến tranh chống lại những kẻ khủng bố, ly khai nhận sự hỗ trợ từ Nga. "Họ không phải là những kẻ khủng bố đã khởi đầu cuộc chiến. Vào thời điểm nhất định Ukraina đã áp dụng một số biện pháp bắt buộc, ví dụ, ép buộc tất cả những người nói tiếng Nga phải nói tiếng Ukraina. "Nga là xấu, và các bạn không còn là những người Nga nữa", họ đã nói, nhưng mọi người đã trả lời: "Tất cả chúng tôi đều là những người Nga, chúng tôi có người thân trong gia đình ở Nga, chúng tôi nói tiếng Nga". Chính khi đó đã bùng nổ cuộc xung đột", — ông nói.
"Mọi người không muốn trở thành một phần của Ukraina, nước đã gửi quân đội để tấn công vào trung tâm thành phố. Họ đã ném bom xuống sân vận động bóng đá và các trường học. Tôi có thể hiểu khi họ xác định nhầm mục tiêu tấn công một lần, nhưng họ thường xuynê ném bom xuống các mục tiêu dân sự", — ông nói.
Bây giờ ở Matxcơva, tại một trong những khách sạn sang trọng nhất, ông Repetto ngập chìm trong bầu không khí Giải vô địch bóng đá thế giới. Ông đã từng làm việc với đội tuyển quốc gia Argentina trong 15 ngày, khi họ tham gia trận giao hữu với Nga vào tháng 11 năm 2017.
"Phần lớn thông tin trên báo chí về những cầu thủ Argentina, dường như họ là những người kiêu ngạo, không chú ý đến mọi người, là hoàn toàn không đúng sự thật. Họ là những người bình dị, nhưng họ đến đây với mục tiêu giành chức vô địch. Tôi đã uống cà phê và trà Mate với những người này, họ đối xử với tất cả mọi người một cách tôn trọng, trong khi đó chính họ là những siêu sao. Các cầu thủ đội tuyển Brazil cũng vậy, họ có tiền, nhưng, đây là điều tự nhiên đối với những nhà vô địch", — ông Martin Repetto kết luận.