Người sưu tầm những bé gái đã chết muốn được thả tự do

© Sputnik / Oleg Zoloto / Chuyển đến kho ảnhAnatoliy Moskvin
Anatoliy Moskvin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hầu như mạnh khỏe và có thể được điều trị ngoại trú - các bác sĩ tâm thần theo dõi Anatoly Moskvin trong sáu năm qua đã đưa ra một phán quyết như vậy. Nhà khoa học người Nizhny Novgorod đã bị giam giữ từ năm 2011 do bị buộc tội đào mộ, ăn trộm thi thể trẻ em và làm thành những con búp bê.

Bây giờ kẻ bệnh hoạn với biệt danh "người chơi búp bê", có thể trở về nhà. Tin tức này đã gây ra sự hoảng sợ trong những người dân địa phương.

Tám năm trước, những ngôi mộ trong nghĩa trang của Nizhny Novgorod bị xâm hại, bia mộ bị phun sơn lên trên. Nhà khoa học từ thành phố Nizhny Novgorod, Anatoly Moskvin, bị cảnh sát nghi ngờ, báo chi địa phương khi đó  viết rất nhiều về lịch sử chôn cất và nghi thức tôn giáo. Sau khi khám xét nhà ở, cảnh sát không chỉ tìm thấy những bình xịt sơn, Moskvin còn giữ khoảng 30 xác ướp trẻ em trong căn hộ và nhà để xe của mình. Tất cả đều thuộc về các bé gái từ 3 đến 12 tuổi.

© Screenshot: Main department of the Ministry of Internal Affairs of the Nizhny Novgorod regionCác xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng Anatoly Moskvin thực hiện
Các xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng Anatoly Moskvin thực hiện - Sputnik Việt Nam
Các xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng Anatoly Moskvin thực hiện

Nhà khoa học bị bắt giữ đã thừa nhận ông ta luôn muốn có con gái, nhưng vì lương thấp, việc giám hộ không cho phép nhận nuôi trẻ mồ côi. Sau đó, nhà khoa học quyết định hồi sinh cho những người con gái đã chết của một ai đó. Thực hiện điều này, ông ta đã ngủ đêm trên các ngôi mộ trẻ em.

"Có cảm giác tiếp xúc với người đã chết, tôi đào lên các thi thể và mang về nhà. Đồng thời, tôi hiểu rằng đã phạm tội, vì vậy đã làm tất cả công việc vào ban đêm",- Moskvin nói sau khi bị bắt giữ.

© Screenshot: Main department of the Ministry of Internal Affairs of the Nizhny Novgorod regionCác xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng Anatoly Moskvin thực hiện
Các xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng Anatoly Moskvin thực hiện - Sputnik Việt Nam
Các xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng Anatoly Moskvin thực hiện

Các nhà điều tra xác định Moskvin đã đào mộ của các bé gái vị thành niên trong nhiều năm. Anh ta ướp xác rồi làm thành búp bê. Với một trong những con búp bê, Moskvin nhanh chóng mất sự hứng thú và chôn lại xuống đất. Đối với những con còn lại, trái lại, ông ta đối xử với sự lo lắng đặc biệt — thậm chí còn chèn các hộp nhạc vào trong để khi chạm vào, búp bê bắt đầu hát. Moskvin hát cho những cô con gái đã chết của mình, đọc truyện cổ tích, bật phim hoạt hình, tổ chức ngày lễ. Đồng thời, cha mẹ của nhà khoa học, sống chung với anh ta trong cùng một căn hộ, không nghi ngờ gì về những con búp bê được tạo ra. Tổng cộng, theo Moskvin, khoảng 80 thi thể các  bé gái đã qua tay anh ta.

© Ảnh : Screenshot: Main department of the Ministry of Internal Affairs of the Nizhny Novgorod regionCác xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng Anatoly Moskvin thực hiện
Các xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng  Anatoly Moskvin thực hiện - Sputnik Việt Nam
Các xác ướp, do nhà cựu nghiên cứu lịch sử mai táng Anatoly Moskvin thực hiện

Theo các bác sĩ, quá trình điều trị Moskvin tại bệnh viện tâm thần số 2 Nizhny Novgorod đã thành công và dẫn đến sự thuyên giảm ổn định, cho phép bệnh nhân về nhà, giám sát ngoại trú thay thế cho việc điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, tin tức về việc có thể thả tự do "người chơi búp bê" gây lo ngại cho các cư dân Nizhny Novgorod. Ý kiến ​​công chúng cho thấy giữ Moskvin trong viện nội trú tâm thần học thần kinh chuyên ngành, là nhân đạo cho bản thân ông ta và cho người dân thành phố.

Số phận tương lai của nhà cựu khoa học sắp tới sẽ được tòa án quyết định, nơi sẽ công bố kết quả của cuộc kiểm tra tâm thần pháp y.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала