Người phụ nữ bị thương vẫn sống sót mà không có thức ăn trong chiếc xe bị khóa trong 6 ngày

© AFP 2023 / Emmanuel DunandXe cứu thương ở Bỉ.
Xe cứu thương ở Bỉ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại tỉnh Liège của Bỉ, một người phụ nữ đã sống sót sau 6 ngày trong chiếc xe bị khóa mà không có thức ăn và nước uống, trong thời tiết nắng nóng, tờ The Mirror đưa tin.

Cô Corine Bastide, 45 tuổi, bị tai nạn, trượt xuống con mương trong rừng và bị thương cột sống. Cô không thể ra khỏi xe hoặc với lấy điện thoại để trả lời cuộc gọi. Người phụ nữ ngất đi vì đau mỗi khi cô cố gắng di chuyển.

Để không chết vì mất nước trong thời tiết quá nóng, Bastide phải uống nước mưa.

“Tôi đã sử dụng một nhánh cây ẩm ướt để tạo cảm giác có nước trong miệng. Nhưng tôi không cảm thấy đói”, cô nói. “Tôi đã cố gắng sống vì con. Tôi không muốn chúng nghĩ rằng tôi tự tử”.

Sau đó, người phụ nữ Bỉ đã xoay xở mở cửa xe bằng chân. Cô nhìn thấy một chiếc xe đi qua và hét lên. Người phụ nữ đã đáp lại tiếng kêu cứu của cô là Corine. Khi biết rằng Corine đã tìm kiếm mình suốt thời gian qua, nạn nhân đã gọi cô là “người bảo hộ thiên thần” của mình.

Con trai của Bastide cho biết, hiện cô đang ở trong bệnh viện và sẽ ở đó thêm vài tuần nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала