Huấn luyện viên ăn mừng chiến thắng trên sân và qua đời

© Depositphotos.com / Lario TusBóng đá
Bóng đá - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Huấn luyện viên người Anh Jim Pacey đã chết sau khi ăn mừng chiến thắng với câu lạc bộ của mình, Sleaford Rangers, trong một trận đấu thuộc giải khu vực, theo Lincolnshire Live.

Đội đã giành chiến thắng đầu tiên trong số các trận đấu chính thức. Ông Pacey chạy ra sân để ăn mừng thành công với các cầu thủ của mình. Sau đó, vị huấn luyện viên cảm thấy không khỏe và ngã xuống bãi cỏ. Các bác sĩ đã không thể cứu được người cố vấn 50 tuổi.

“Chúng tôi hoàn toàn sụp đổ. Chúng tôi xin gửi lời yêu thương và chia buồn đến gia đình Pacey, và yêu cầu mọi người không làm phiền gia đình của người quá cố”, tuyên bố của Sleaford Rangers có đoạn.

Cái chết của cha người đội trưởng

Vào tháng 12 năm 2018, ông Herbert Gentner, cha của Christian Gentner, đội trưởng câu lạc bộ Stuttgart của Đức, đã chết khi đang theo dõi trận đấu của con trai. Người đàn ông được sơ cứu ngay tại sân vận động. Ông chết sau trận đấu kết thúc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала