"Cậu học trò nhí nhố"
Nhà báo lưu ý rằng Johnson trông giống như một cậu học sinh nhí nhố mà lại muốn gây ấn tượng với thầy giáo mới rằng mình rất nghiêm túc bằng cách ngồi thẳng lưng với cà vạt thắt quá chặt trên cổ.
Ý định nghiêm túc
Johnson quyết tâm cho Anh rút khỏi EU sau hai tháng nữa. Và phe đối lập cũng quyết tâm ngăn chặn ông. Cụ thể, ông đã yêu cầu Nữ hoàng Anh đình chỉ công việc của Quốc hội trước ngày 14/10. Một số người coi đây là một sự vi phạm hiến pháp một cách trắng trợn, trong khi những người khác coi đó là chiến thuật xảo quyệt, giúp hạn chế phạm vi hành động của những người là kẻ thù của ông.
Chính phủ Johnson cũng dự định chi tiền vào “các ưu tiên của người dân” và tới những vùng mà ông dự định sẽ giành được phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo. Ngoài ra, Johnson coi vấn đề bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu của chính phủ do ông lãnh đạo.
Vấn đề chạy bộ
Lên làm thủ tướng, ông Johnson trở nên táo bạo đến mức liều lĩnh và thận trọng trong việc giải thích các hành động của mình. Ông bị lên cân, do đó thừa nhận rằng ông cần chạy lại.
"Vấn đề ở đây là nếu chạy thì phải có bộ phận an ninh chạy cùng, cách tôi vài dặm, và điều này có gì đó giống với Putin", - The Times dẫn lời ông Johnson.
Tuy nhiên, có vẻ như ông vẫn sẽ phải chạy, vì sắp tới trong nhà ông sẽ nuôi một chú cún giống Jack Russell Terrier, tác giả bài báo lưu ý.