Theo truyền thống, lễ tiếp đón được tổ chức tại trung tâm thành phố Bắc Kinh, trên quảng trường trước Nhà Quốc hội giữa cái nóng gần 30 độ. Angela Merkel đến dự buổi lễ trong đoàn xe nổi tiếng "Hongqi" dành cho các lãnh đạo cấp cao nhất. Lý Hồng Kỳ đón bà tại quảng trường.
Các nhà báo đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của Thủ tướng, nhưng xét qua bề ngoài thì ở Bắc Kinh bà Merkel rất ổn.
Theo truyền thống, lãnh đạo Chính phủ hai nước vẫy tay chào các phái đoàn Đức và Trung Quốc, sau đó họ đi trên thảm đỏ duyệt đội danh dự và đoàn quân nhạc. Bà Merkel luôn mỉm cười và lắng nghe các đồng nghiệp Trung Quốc rất chăm chú.
Một bệ đặc biệt được lắp đặt ở giữa quảng trường, nơi các nhà lãnh đạo quốc gia và người đứng đầu chính phủ thường đứng lên nghe quốc ca, nhưng vào thứ Sáu, họ đặt hai chiếc ghế gỗ trên đó, bà Merkel và ông Lý Khắc Cường ngồi nghe bài quốc ca của Đức, sau đó Lý Khắc Cường đứng dậy nghe Quốc ca Trung Quốc.
Sau buổi lễ, người đứng đầu chính phủ hai nước đi tham dự cuộc đàm phán, họ cũng sẽ gặp gỡ giới doanh nghiệp và tham dự lễ ký kết một số văn kiện song phương.
Kể từ tháng 6, bà Merkel đã vài lần bị lên cơn run rẩy trước đám đông, thông tin chính thức khẳng định rằng sức khỏe Thủ tướng Đức bình thường. Trong vài chuyến thăm của các nhà lãnh đạo nước ngoài tới Đức trong những tháng gần đây, Thủ tướng Đức đã ngồi trên ghế nghe quốc ca, đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Đức.