Bức thư của người lính quá cố đến tay em trai sau 80 năm

Đăng ký
Một lá thư được một người lính Anh gửi từ năm 1940 đã đến tay người em trai 80 năm sau, theo The Mirror.

Bức thư từ quá khứ

Ngày 26 tháng 5 năm 1940, người lính Harry Cole, lúc đó 30 tuổi, đã gửi thư cho mẹ Rosa. Ông viết lính Đức sẽ sớm rút lui và trở về Đức.

Bức thư trong cái chai - Sputnik Việt Nam
Người đàn ông dắt chó đi dạo và tìm thấy lời nhắn trong cái chai 82 năm tuổi
«Xin vui lòng đừng lo lắng về con. Con sẽ sống sót qua điều này», - Cole viết. Ba ngày sau, tác giả bức thư chết vì một viên đạn bắn tỉa.

Bức thư bị thất lạc mất khi quân đội Anh sơ tán khỏi Dunkirk trước cuộc tấn công nhanh chóng của Đức. Một sỹ quan Đức tìm thấy lá thư sau đó. Ông ta giữ nó cùng với các giấy tờ khác trên gác mái nhà, và sau khi dọn dẹp vào năm 1968, ông đã gửi tới Hội đồng hạt Suffolk, sau đó tài liệu được chuyển đến kho lưu trữ.

Nhà lưu trữ Heidi Hughes lưu ý bức thư đã được gửi đến một ngôi nhà ở quê của cô. Cô biết một cư dân 87 tuổi trong làng có cùng họ với người gửi. Người đàn ông này, Clemmie Cole, xác nhận Harry là anh trai của mình.

«Tôi đã bị sốc khi nhận được bức thư của Harry. Tôi cảm động trước những lời nói anh ấy», - Clemmi nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала