Cháu trai của Cousteau nói về cá với rác nhựa và hòn đảo rác lớn nhất

© Depositphotos.com / Vitalii Sokol Hình ảnh con rùa với túi nhựa
Hình ảnh con rùa với túi nhựa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cháu trai của Jacques-Yves Cousteau - Philippe Cousteau và vợ Ashlan Brock là một trong những người bảo vệ đại dương nổi tiếng nhất thế giới, thành viên Quỹ quốc tế EarthEcho International, đấu tranh vì sự sạch sẽ và đặc biệt là tham gia vào việc làm sạch sông biển khỏi rác thải.

Sinh thái đại dương: đảo rác và cá có nhựa bên trong cơ thể

Trong một cuộc phỏng vấn dài mà cặp đôi dành cho Sputnik, họ nói về tình trạng thảm hại của nguồn nước trên thế giới.

Chim cánh cụt  ở Nam Cực  - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học bị "đơ" vì phân của chim cánh cụt ở Nam Cực

Đặc biệt, thực tế là hiện nay có 5 “đảo rác” lớn trên đại dương, trong đó lớn nhất ở Thái Bình Dương và có quy mô tương đương với nước Pháp.

Theo Ashlan Brock, những hòn đảo như vậy được hình thành do đặc thù của các dòng hải lưu.

Họ cũng nói về cá ăn có nhựa thải bên trong cơ thể, và theo họ, chúng đã lên bàn ăn của con người.

Philippe Cousteau nói: “Trên thực tế, chúng ta đang ăn cá bị nhiễm độc.

Hơn nữa, ông nói các nhà khoa học ước tính vào năm 2050 sẽ có ít cá trong đại dương hơn là nhựa.

Những người bảo vệ đại dương trên thế giới cũng chú ý đến thực tế là rất sớm nữa thôi (trong những thập kỷ tới), loài chim cánh cụt có nguy cơ tuyệt chủng ở Nam Cực.

Cousteau dự đoán loài chim cánh cụt sắp tuyệt chủng ở Nam Cực

"Ở Nam Cực, năm nay là một trong những năm nóng nhất với nhiệt độ +20 độ C. Thời tiết này tốt cho California, nhưng không tốt cho Nam Cực,  đối với động vật. Chúng tôi có một đứa con nhỏ - một bé gái, và trong cuộc đời của nó, chim cánh cụt Nam Cực sẽ biến mất. Có thể một số loài sẽ vẫn còn ở Argentina, nhưng những loài sống ở Nam Cực sẽ biến mất", - Cousteau nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала