Lá thư trong chai vượt 850 km trong 8 tháng và đến tay người nhận

CC0 / Pixabay / Бутылка с посланием, выброшенная на берег
Бутылка с посланием, выброшенная на берег - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Đăng ký
Nữ sinh từ thành phố Long Eaton, Derbyshire của Anh gửi bức thư mang thông điệp trong chiếc chai đã đi được quãng đường 850 km trong 1 năm, đến Na Uy và tìm thấy người nhận, Derby Telegraph đưa tin.

Tháng 7 năm ngoái, Lilly Carter, 10 tuổi, cùng chị gái 11 tuổi Chloe và mẹ 38 tuổi Claire Marie Pentecost đi chơi bên bờ biển. Vào ngày nghỉ cuối cùng, hai bé gái quyết định ném những lá thư trong chai xuống biển.

© Ảnh : Facebook / Long Eaton Community GroupThư gửi trong chai của nữ sinh từ thành phố Long Eaton, Derbyshire, Anh.
Lá thư trong chai vượt 850 km trong 8 tháng và đến tay người nhận - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Thư gửi trong chai của nữ sinh từ thành phố Long Eaton, Derbyshire, Anh.

Lilly và Chloe đã viết thông điệp trên chiếc khăn giấy, bỏ thư trong chai thủy tinh và gửi chúng qua những con sóng Biển Bắc, từ bãi biển ở làng Chapel St Leonards.

Bức thư trong cái chai - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2020
Người đàn ông dắt chó đi dạo và tìm thấy lời nhắn trong cái chai 82 năm tuổi
“Gửi ai đó. Nếu bạn tìm thấy cái chai này, xin vui lòng đăng nó trên internet. Tôi đến từ Long Eaton, tôi 10 tuổi. Tên tôi là Lilly Carter”, - bức thư viết.

Tìm thấy điều kỳ diệu

Vào ngày 27 tháng 3, nhân viên xã hội 38 tuổi Ida Christine Hødnebø tìm thấy một trong những chai này trên đảo Jomfruland ở Na Uy, cách điểm khởi hành 850 km. Cô phát hiện ra thư chai khi đi nghỉ cùng gia đình và bạn bè trên bờ biển. Người bạn của cô đã đăng một thông báo về điều này trên cộng đồng Facebook Long Eaton. Người hàng xóm của Carter đã nhìn thấy tin này và kể lại tin tốt lành với gia đình Lilly.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала