Năn nỉ xin cảnh sát bắt giam chỉ vì con gái gặp vấn đề với môn Toán

© Depositphotos.com / AgsandrewSố
Số - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Đăng ký
Một cư dân Trung Quốc nằm lì trên đường và luôn miệng cầu xin cảnh sát bắt giam anh ta, chỉ vì cô con gái ở nhà gặp vấn đề với Toán học, theo tin đưa trên tờ báo địa phương «Pengpai».

Nan giải với Toán học

Theo tường thuật của báo, người đàn ông từ thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô đã chạy ra giữa lòng đường và nằm lăn ở đó. Các nhân viên cảnh sát tới ngay «hiện trường» và thấy rằng người đàn ông này đang khóc thảm thiết. Anh ta nói với cảnh sát:
«Con gái tôi lấy 800 trừ 700 và cho kết quả 900».
Và sau đó anh ta bắt đầu năn nỉ xin để được cảnh sát bắt giam. Bởi «Học hành như thế tôi sống ở nhà sao nổi!».
Cuối cùng, như tờ báo cho biết, nhân viên cảnh sát đã thuyết phục được người đàn ông này trở về nhà.
Cộng đồng người dùng mạng Internet Trung Quốc đang bất đồng quan điểm về chuyện này. Một số người thấy hành vi của «ông bố quốc dân» kia là thú vị và cảm thông với vấn đề của anh ta, những người khác cho rằng hành động của anh ta là vớ vẩn đáng xấu hổ, cũng như vi phạm trật tự công cộng.
Урок математики в школе - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Nhà giáo Đài Loan giảng Toán trên trang web khiêu dâm và thành ngôi sao
Trước đó, TSKH Toán học Kit Yates đã kể trên Twitter rằng ông không thể độc lập tự mình tìm ra đáp án chính xác cho bài tập Toán về nhà của cô con gái nhỏ và đã phải nhờ đến sự trợ giúp của người dùng mạng xã hội.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала