‘Mình đã rất sợ’ - Người Việt tại Hàn Quốc nói về thảm kịch Itaewon

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeLực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc
Lực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Lễ hội Halloween tại khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc diễn ra vào tối 29/10 vừa qua đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mọi người ở đây, đặc biệt là cộng đồng người Việt. Đã vài ngày trôi qua nhưng lo âu vẫn còn đó trong lời kể của nữ du học sinh Việt Nam với Sputnik.
Cho đến nay, số người thiệt mạng trong lễ hội Halloween ở Itaewon đã tăng lên 156 người. Trong số các nạn nhân người nước ngoài, có một thiếu nữ 21 tuổi người Việt Nam.

‘Ngồi trên đống lửa’

Hiện trường vụ thảm kịch là một con dốc hẹp chỉ dài khoảng 40m và rộng hơn 4m nối giữa ga tàu điện ngầm Itaewon và con đường ẩm thực thế giới. Đây là con dốc khá quen thuộc với người dân Seoul, bởi đó là đường ngắn nhất để đi vào khu trung tâm.
© AFP 2023 / Jung Yeon-JeLực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc
Lực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Lực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc
Chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra, Xuân Thảo, du học sinh Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc, chia sẻ với Sputnik:

“Bạn bè mình rất nhiều người đã đến Itaewon hôm đó nên mình đã rất sợ. Mình đã liên tục nhắn tin và gọi điện cho mọi người mình quen biết và lúc đó thực sự chỉ mong có sự hồi âm lại. Không ai lường trước được việc bản thân gặp nguy hiểm khi quyết định ra ngoài cùng tham gia lễ hội cả”.

Theo lời kể của Xuân Thảo, cô và những người bạn cập nhật tin tức liên tục trên mạng xã hội. Con số thương vong vẫn tăng trong sự lo lắng của tất cả mọi người.

“Rất nhiều người bạn ở Việt Nam cũng như những bạn ở Hàn khác cũng hỏi thăm mình. Giây phút nóng gan nóng ruột nhất là khi đọc thông báo về số người tử vong tăng lên, tụi mình gần như ngồi trong đống lửa và chỉ hy vọng bạn bè được an toàn”, Xuân Thảo nói với Sputnik.

Lực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2022
Thảm hoạ đêm Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc: Có người Việt Nam thiệt mạng
Ngày 30/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, cảnh sát nước này đã xác định một công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ giẫm đạp. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đã khẩn trương xác minh thông tin và thăm hỏi một công dân khác bị thương.
Những sự kiện tụ tập đông người tiềm ẩn những nguy hiểm khi có chen lấn, xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau như Itaewon có thể xảy ra ở mọi nơi. Câu hỏi đặt ra, liệu Hàn Quốc có còn là nơi an toàn cho chính người dân nói chung, hay cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại đây?

“Đây là một chuyện khó có thể lường trước được, và mình nghĩ ở đâu cũng sẽ có những nguy hiểm, rủi ro rập rình chứ không chỉ có ở Hàn. Tuy nhiên, mình luôn hy vọng rằng sau việc này Chính phủ cũng có những biện pháp để phòng tránh những trường hợp như thế này trong những lễ hội tiếp theo, và cả việc người dân cũng phải nâng cao ý thức cũng như cách tự bảo vệ bản thân mình”, Xuân Thảo, du học sinh Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc chia sẻ với Sputnik.

Nến và hoa tưởng niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2022
Tổ chức lễ viếng nữ công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon

Hiệu ứng tâm lý Domino

Phân tích yếu tố tâm lý gây ra thảm kịch Itaewon với Sputnik, bà Vũ Hồng Anh, chuyên gia tâm lý học đường, Trường quốc tế St. Mary’s Hanoi, cho biết:

“Hành vi của một đám đông là tổ hợp của hành vi tất cả mọi người trong đám đông đó. Mỗi người đều có thể chọn hành xử hoặc di chuyển theo một hướng khác nhau. Điều này có thể dẫn đến việc mất kiểm soát. Chính vì vậy, việc có các lực lượng chức năng để ổn định tổ chức và kiểm soát đám đông là hết sức quan trọng”.

Cần lưu ý rằng, đây là sự kiện Halloween đầu tiên được tổ chức ở Seoul trong 3 năm qua sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do COVID-19.
© AP Photo / Lee Jin-manLực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc
Lực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Lực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc
Không những thế, đây còn là vụ việc đánh dấu thảm kịch tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học. Các quan chức thành phố Seoul cho biết số người thiệt mạng có thể tăng vì hiện còn 37 người bị thương nặng.
Trong số các nạn nhân có rất nhiều người trẻ, có thể cả học sinh. Bà Vũ Hồng Anh, chuyên gia tâm lý học đường nhận định rằng, việc mong muốn tham gia các sự kiện đông người là một điều rất bình thường ở người trẻ.

“Với góc độ tâm lý học trường học, việc nâng cao kĩ năng cho học sinh sinh viên về việc xử trí trong các đám đông cũng như các kĩ năng sinh tồn khác như bảo vệ bản thân trong các đám đông hỗn loạn hoặc sơ cứu, hô hấp nhân tạo cũng rất quan trọng”, chuyên gia nhấn mạnh.

Hiệu ứng Domino: Truyền thông khôi phục trình tự thời gian trong thảm kịch giẫm đạp ở Seoul - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2022
Hiệu ứng Domino: Truyền thông khôi phục trình tự thời gian trong thảm kịch giẫm đạp ở Seoul

Phục hồi tâm lý sau thảm kịch

Nhìn từ góc độ các chuyên gia, nguyên nhân tử vong trong đám đông hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau chủ yếu là do nghẹt thở, khi bị chèn ép, xô đẩy quá mức dẫn đến phổi thiếu oxy, không thể thở được.
Theo phân tích của giới chuyên gia, khi bị té ngã sẽ giẫm đạp lên nhau dẫn đến vừa chấn thương vừa thiếu oxy để thở. Đặc biệt là về phần tâm lý khi bị đám đông chen lấn, xô đẩy nhiều người sẽ có tâm lý hoảng loạn, sợ hãi, la hét. Đây là yếu tố khiến nghẹt thở trở nên trầm trọng hơn.
Bạo loạn và giẫm đạp tại sân vận động Kanjuruhan ở Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2022
‘Thảm kịch không thể hiểu’, FIFA, VFF chia buồn với Indonesia sau bạo loạn ở Kanjuruhan
Từ trường hợp của Itaewon, có thể rút ra được bài học gì trong việc chăm sóc, hỗ trợ tâm lý trong và sau thảm hoạ? Bà Vũ Hồng Anh, chuyên gia tâm lý học đường, Trường quốc tế St. Mary’s, cho biết:

“Sau mỗi thảm họa là một cuộc khủng hoảng tâm lý lớn của cả nạn nhân, gia đình nạn nhân và cả khu vực nơi thảm họa đó diễn ra. Cần có các chuyên viên tâm lý được đào tạo bài bản để giúp tham vấn tâm lý và giải quyết, chia sẻ các vấn đề về căng thẳng sau sang chấn (Post Trauma Stress Disorder) cho các gia đình nạn nhân”.

Bà Hồng Anh cho biết thêm, với những thảm họa gây sang chấn cho cả một thành phố và đất nước, việc chia sẻ và chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi người nói chung và các bạn học sinh nói riêng đều rất quan trọng.

“Cha mẹ, nhà trường nên có các cuộc thảo luận nghiêm túc để các em hiểu những gì đang diễn ra, và hỗ trợ tâm lý kịp thời nếu những điều hỗn loạn đang diễn ra xung quanh khiến các em cảm thấy ngơ ngác, sốc hoặc lo lắng”, chuyên gia trên nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала