Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Những quả bóng bay màu đỏ trên đống đổ nát các tòa nhà sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đăng ký
Để tưởng nhớ những đứa trẻ mãi mãi nằm lại dưới đống đổ nát, nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Ogun Sever Okur để lại những quả bóng bay màu đỏ trên đống đổ nát các tòa nhà, gọi đó là "món quà cuối cùng" dành cho những thiên thần nhỏ.
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, treo quả bóng bay trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, treo quả bóng bay trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam
1/8

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, treo quả bóng bay trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Những quả bóng bay đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập nhưbiểu tượng "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Những quả bóng bay đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập nhưbiểu tượng "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam
2/8

Những quả bóng bay đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập nhưbiểu tượng "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, treo quả bóng bay trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, treo quả bóng bay trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam
3/8

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, treo quả bóng bay trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng của "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng của "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam
4/8

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng của "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, thổi phồng quả bóng bay để treo trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, thổi phồng quả bóng bay để treo trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam
5/8

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, thổi phồng quả bóng bay để treo trên đống đổ nát tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng của "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng của "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam
6/8

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng của "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát các tòa nhà bị sập như biểu tượng "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát các tòa nhà bị sập như biểu tượng "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam
7/8

Những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát các tòa nhà bị sập như biểu tượng "đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, giữa những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng "món đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ chết trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, giữa những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng "món đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ chết trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam
8/8

Ogun Sever Okur, 38 tuổi, giữa những quả bóng bay màu đỏ treo trên đống đổ nát những tòa nhà bị sập như biểu tượng "món đồ chơi cuối cùng" của những đứa trẻ chết trong trận động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала