- Sputnik Việt Nam, 1920
Chuyện đáng kinh ngạc
Sputnik đã chuẩn bị cho bạn những câu chuyện có thật thú vị, đầy cảm hứng về những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới. Những người có tinh thần mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu của mình bất chấp những khó khăn.

Điều chưa biết về Đội cứu hộ Hà Nội ‘0 đồng’

© Sputnik / Lena ChuĐội cứu hộ Hà Nội lan toả sự tử tế
Đội cứu hộ Hà Nội lan toả sự tử tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Dù mưa hay nắng, các thành viên Đội cứu hộ Hà Nội luôn có mặt tại “trụ sở” ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi từ 21h đêm đến 1h sáng các ngày trong tuần để ứng cứu các sự cố hỏng xe khi mọi cửa hàng sửa xe đã đóng cửa. Đặc biệt, sự giúp đỡ này hoàn toàn miễn phí.

Ý tưởng xuất phát từ thực tế

Thành lập từ năm 2016, hiện Đội cứu hộ Hà Nội duy trì 10 thành viên thường trực. Tùy vào sức khỏe và công việc, các thành viên chia nhau ca trực hàng ngày.
Ban ngày, mỗi thành viên đều có công việc chính khác nhau từ sinh viên, công nhân, kinh doanh tự do, nhân viên văn phòng… nhưng ban đêm, họ lại ra đường để giúp đời, giúp người mà chưa bao giờ nghĩ tới tư lợi riêng.
© Sputnik / Lena ChuAnh Nguyễn Thọ Quyền, Đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội
Anh Nguyễn Thọ Quyền, Đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Anh Nguyễn Thọ Quyền, Đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội
Chia sẻ với Sputnik, anh Nguyễn Thọ Quyền, Đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội cho biết:

“Ý tưởng thực ra đơn giản thôi. Tôi cũng như mọi người đều sử dụng phương tiện đi lại ở trên đường và cũng gặp những sự cố không mong muốn xảy ra. Nếu như sự cố đó đến với chúng ta vào ban ngày, thì việc tìm kiếm sự trợ giúp dễ dàng hơn nhiều so với ban đêm. Đó là lý do tại sao tôi thành lập Đội cứu hộ Hà Nội”.

© Ảnh : Đội cứu hộ Hà NộiMột ca hỏng xe được Đội cứu hộ Hà Nội ứng cứu
Một ca hỏng xe được Đội cứu hộ Hà Nội ứng cứu - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Một ca hỏng xe được Đội cứu hộ Hà Nội ứng cứu
Mỗi thành viên trong Đội đều khoác lên mình chiếc áo phản quang đặc biệt, in logo và in dòng chữ đậm “Đội cứu hộ Hà Nội” kèm số hotline. Anh Quyền cho biết thêm, mỗi một ca cứu hộ dù là đi một mình hay đi cùng mọi người đều là kỷ niệm không thể nào quên.

“Trong 7 năm có rất nhiều kỷ niệm, hiệu quả cũng mong muốn của Đội là có thể hỗ trợ tạm thời cho mọi người để có thể về nhà được sớm hơn. Đồng thời cũng giúp loại bỏ một số tiêu cực trong việc cứu hộ xe vào ban đêm”, anh Quyền tâm sự.

© Ảnh : Đội cứu hộ Hà NộiNhững thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội
Những thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Những thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội
Theo đội trưởng Đội cứu hộ, thời gian đầu các thành viên chỉ biết tự mày mò lên mạng hoặc học hỏi thêm ở ngoài kỹ năng và kiến thức về sửa xe. Hiện nay, các thành viên mới đều được đào tạo bài bản. Anh Quyền cho biết:

“Đến thời điểm hiện tại, các thành viên mới sẽ được các bạn chuyên đào tạo trong Đội hướng dẫn kỹ năng. Sau mỗi buổi đào tạo của Đội từ 30 phút - 60 phút thì các bạn đã cơ bản nắm được kỹ năng sửa xe”.

© Ảnh : Đội cứu hộ Hà NộiAnh Nguyễn Văn Sơn, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội đang sửa xe cho một người dân gặp nạn
Anh Nguyễn Văn Sơn, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội đang sửa xe cho một người dân gặp nạn  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Anh Nguyễn Văn Sơn, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội đang sửa xe cho một người dân gặp nạn
Để duy trì hoạt động của Đội cứu hộ, ban đầu anh Quyền và các thành viên đều tự góp kinh phí. Mới đây, Đội cứu hộ mới mở tài khoản quyên góp để mọi người ủng hộ tùy tâm nhằm phục vụ cho công việc ý nghĩa này.

“Gần đây tôi có thiết lập một quỹ vật tư dựa trên tài khoản Thiện nguyện minh bạch của Ngân hàng Quân đội (MB). Quỹ vật tư này nhận ủng hộ từ tất cả mọi người đồng hành cùng với Đội. Quỹ này được sử dụng để mua sắm trang thiết bị cho công việc cứu hộ”, anh Quyền nói.

Anh Việt cùng các nhân viên y tế sơ cứu người bị tai nạn tại hiện trường - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
FAS Angel - Đội 'thiên thần áo xanh' hỗ trợ sơ cứu

Vượt qua định kiến, lan tỏa điều tốt đẹp

Trên nhóm Facebook của đội cứu hội có hơn 15.000 thành viên, sẵn sàng hỗ trợ tất cả các sự cố. Trong suốt 7 năm hoạt động, ít ai biết rằng các thành viên cũng gặp phải sự phản đối và nghi ngờ từ chính gia đình mình. Anh Quyền, Đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội, tâm sự:

“Tới thời điểm hiện tại, gia đình tôi không hẳn đồng ý, không hẳn phản đối. Gia đình không đồng ý vì lo cho sức khỏe và an toàn của tôi. Đêm tối đi ra ngoài đường cứu hộ nên gia đình tôi lo lắng. Đội cứu hộ là mong muốn và tâm huyết của tôi cũng như các thành viên khác của Đội. Đó cũng là điều tốt đẹp nên gia đình tôi cũng không phản đối”.

© Ảnh : Đội cứu hộ Hà NộiAnh Nguyễn Văn Sơn, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội
Anh Nguyễn Văn Sơn, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Anh Nguyễn Văn Sơn, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội
Về phần mình, anh Nguyễn Văn Sơn, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội chia sẻ với Sputnik:

“Ban đầu khi gia đình chưa biết thì có ngăn cấm vì thời gian đi làm của mình cũng từ 8h sáng đến 5h chiều. Đến 8h tối mình đi từ Đan Phượng ra ngoài này để cứu hộ cùng mọi người. Sau khi biết được điều mình làm là giúp mọi người và lan toản sự tử tế thì gia đình mình hiểu và không nói gì nữa”.

© Ảnh : Đội cứu hộ Hà NộiAnh Phạm Mạnh Quỳnh, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội
Anh Phạm Mạnh Quỳnh, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Anh Phạm Mạnh Quỳnh, thành viên Đội cứu hộ Hà Nội
Sơn cũng như các thành viên khác không nhớ nổi mình đã cứu hộ bao nhiêu trường hợp. Điều duy nhất đọng lại là lời cảm ơn và tình cảm của mọi người. Điều tốt được lan tỏa chính là chìa khóa giúp Đội cứu hộ có thêm thành viên. Anh Phạm Mạnh Quỳnh, thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội cho biết:

“Cách đây mấy năm, tôi với vợ đi chơi và may mắn được Đội cứu hộ Hà Nội hỗ trợ sửa xe miễn phí. Theo dõi trang Facebook của Đội cứu hộ Hà Nội thì thấy nhóm đang thiếu người mà ca cứu hộ lại tăng. Mỗi một người phải cứu hộ 6-7 ca/tối thì khá vất vả. Đúng lúc Đội tuyển người nên tôi quyết định tham gia với sự ủng hộ từ gia đình vì đây là việc tốt nên làm”.

© Ảnh : Đội cứu hộ Hà NộiKhông quản đêm hôm hay gió rét, Đội cứu hộ Hà Nội luôn có mặt giúp đỡ kịp thời
Không quản đêm hôm hay gió rét, Đội cứu hộ Hà Nội luôn có mặt giúp đỡ kịp thời - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Không quản đêm hôm hay gió rét, Đội cứu hộ Hà Nội luôn có mặt giúp đỡ kịp thời
Mong muốn lớn nhất của Đội cứu hộ Hà Nội là có thể kết nối được thêm nhiều thành viên, thiết lập được thêm nhiều điểm trực, đặc biệt là khu vực ngoại thành để có thể hỗ trợ người dân hiệu quả và nhanh chóng hơn.

“Tôi thấy rằng, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến được trái tim. Có thể các bạn đến tham gia Đội cũng cảm nhận và có mong muốn giống như tôi là đóng góp một phần sức lực, thời gian của mình để góp phần cho cuộc sống tươi đẹp hơn, giúp đỡ những người bị hỏng xe trên đường được về nhà sớm hơn”, anh Quyền, Đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội mong mỏi.

© Sputnik / Lena ChuNhững thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội
Những thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Những thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội
Dù việc cứu hộ ban đêm vất vả lại “không lãi được gì ngoài tình cảm”, anh Quyền và những người trong đội không quản ngại khó khăn. Sự trân trọng của những người gặp sự cố xe trong đêm chính là động lực để các thành viên của Đội tiếp tục hoạt động.
Đội Cứu hộ Hà Nội hoạt động từ 21h đến 1h sáng. Nếu gặp phải sự cố về xe trong khung giờ trên, bạn đọc có thể liên hệ Hotline: 0963 313 004 hoặc 0934 34 34 27.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала