Như thông báo của Sky News, vụ việc xảy ra từ ngày 1 tháng 5, khi một chiếc xe tải chở vũ khí di chuyển giữa các thao trường thử nghiệm của Không quân ở Bắc Dakota.
Cần lưu ý rằng việc tìm kiếm thùng lựu đạn lúc đầu do quân đội tiến hành nhưng không thu được kết quả gì. Có gần 100 phi công từ căn cứ không quân Minot tham gia truy tìm số lựu đạn "mất tích". Vài ngày sau, cảnh sát trưởng địa phương nghe thông báo về vụ việc.
Sếp cảnh sát tuyên bố rằng các quân nhân không chịu cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời. Ông nói thêm rằng số lựu đạn kia có thể rất nguy hiểm, vì vậy quyết định báo tin về vụ "chuộc" lựu đạn cho toàn thể cư dân trong vùng.