Nghị sĩ phải đến đồn cảnh sát vì cưỡi ngựa đi làm

Tại Kamchatka, nghị sĩ Mikhail Puchkovsky từ đảng “Nước Nga công bằng” đã được triệu tập đến cơ quan cảnh sát vì hôm 20 tháng 6 ông này phi đến trụ sở chính quyền khu vực trên lưng con ngựa Raketa. Ông không phải là kỵ sĩ hay tay đua ngựa chuyên nghiệp, mà làm thế để biểu thị thái độ phản đối tăng giá xăng.
Sputnik

Theo lời ông, quãng đường từ nhà đến nơi làm việc mất khoảng một tiếng đồng hồ, "trên đường, các tài xế ô tô vẫy chào tôi và hét lên "Ura!" như dấu hiệu ủng hộ".

Trước đó, nghị sĩ yêu cầu Chủ tịch Hội đồng lập pháp và người đứng đầu Thanh tra an toàn giao thông Nhà nước cấp cho ông chỗ buộc ngựa ở gần tòa nhà Chính phủ, nhưng đề nghị này không được đáp ứng.

Nghị sĩ Mikhail Puchkovsky

Hiện thời  ông Puchkovsky không định đổi ngựa bằng xe hơi, vì "giá nhiên liệu diesel tại trạm xăng ở Kamchatka là gần 70 rúp cho 1 lít"

"Do tăng thêm nữa, giá nhiên liệu đã là mức trên trời và dân Kamchatka sẽ ngắc ngoải bên bờ vực tồn tại, đặc biệt là những người về hưu", — ông nghị nhấn mạnh.

Thảo luận