Trong cuộc thảo luận, cựu cố vấn của ông Arsen Avakov đã hồi tưởng lại những sự kiện diễn ra tại thủ đô Ukraina vào hồi mùa thu năm 2013 — mùa đông năm 2014.
Theo ông, những người tham gia Euromaidan được chia thành hai nhóm khác nhau.
"Một nhóm bao gồm những người không rời chướng ngại vật, luôn có mặt dưới trời giá lạnh âm 40 độ, tay chân tê cóng…", ông Kiva nói.
Tuy nhiên, theo lời kể của chính trị gia, ông lên tầng hai của Tòa nhà Công đoàn Kiev (trụ sở của những người biểu tình), và ở đây la liệt đủ loại cognac, trứng cá muối đắt tiền và "những khuôn mặt đỏ gay vì rượu". Theo ông, ông Poroshenko say đến nỗi không thể nói được.