Assange phải rời xa chú mèo đã sống cùng ông tại Đại sứ quán Ecuador ở London

MOSKVA (Sputnik) - Nhà sáng lập cổng thông tin WikiLeaks, Julian Assange, người ẩn mình tại đại sứ quán Ecuador ở London hơn sáu năm, đã tự nguyện rời xa chú mèo thân thiết, sống cùng ông trong suốt thời kỳ khó khăn, Hanna Jonasson, biên tập viên của Justice for Assange cho biết.
Sputnik

Vào giữa tháng 10, như đã biết, giới ngoại giao Ecuador áp dụng quy tắc ứng xử đặc biệt đối với Assange. Điều đáng nói là, đại sứ quán buộc Assange phải tự chăm sóc thú cưng và dọn dẹp tất cả. Nếu vi phạm, các nhân viên Đại sứ quán dọa sẽ gửi con con vật đến trung tâm cứu trợ động vật.

"Giận dữ vì những lời đe dọa này, ông Assange đã yêu cầu luật sư chuyển con mèo đến nơi an toàn. Bây giờ con vật nhỏ đang ở với gia đình nhà sáng lập WikiLeaks. Tất cả sẽ gặp lại nhau khi tự do", nhà hoạt động viết trên Twitter.

Assange bắt đầu nuôi mèo từ tháng 5 năm 2016. Con vật này rất nổi tiếng trên các mạng xã hội, nó thậm chí còn sở hữu trang Twitter riêng.

Thảo luận