Ngoại trưởng Áo nhớ về cuộc gặp đầu tiên với ông Putin và hút thuốc với ông Lavrov

MATXCƠVA (Sputnik) - Trả lời phỏng vấn của báo “Kommersant”, Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl đã nhắc về lần đầu gặp ông Vladimir Putin. “Tôi gặp ông Vladimir Putin lần đầu tiên khi tôi còn là một nhà báo và đó là vào năm 2001”, - bà cho biết.
Sputnik

Theo lời bà, đó là trong thời gian cuộc gặp thứ nhất của nhà lãnh đạo Nga với Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ở Ljubljana.

Bà nói thêm rằng khi đó cũng đã có dịp trao đổi ý kiến ​​và trò chuyện làm quen với nhà lãnh đạo Nga, nếu không thế hẳn là ông Putin khó nhận lời mời đến dự đám cưới của bà sau này.

Ngoại trưởng Áo: “Tôi sẽ sớm khiêu vũ với ông Putin một lần nữa”

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kneissl cũng kể về quan hệ tốt đẹp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

"Thậm chí sau bữa ăn tối chung, khi ông Lavrov châm thuốc lá, tôi cũng hút một điếu với ông ấy. Không biết có thật thế không, nhưng trong biên bản công vụ người ta nói với tôi rằng đó là trường hợp duy nhất hay chí ít cũng là cực hiếm, khi khách cùng ông ấy hút thuốc. Và ở Vienna, chúng tôi đã hút đến vài điếu thuốc với nhau — như vậy cũng gắn kết", — Ngoại trưởng vui vẻ nhận xét.

Đám cưới của bà Karin Kneissl và doanh nhân Wolfgang Meilinger diễn ra hồi tháng 8 năm 2018. Ông Putin chỉ dành được một giờ tại sự kiện. Trong khoảng thời gian đó, ông dự lễ kết hôn, nói lời chúc mừng hạnh phúc bằng tiếng Đức, khiêu vũ với cô dâu-nữ Ngoại trưởng, trao quà mừng cho đôi vợ chồng mới cưới là bức tranh vẽ phong cảnh nông thôn, chiếc máy ép dầu và ấm samovar.

Thảo luận