"Sau cuộc trưng cầu dân ý này, các bạn đã quyết định tương lai của mình sẽ ra sao, các bạn đã chọn vận mệnh của mình và bạn đã chọn trở về bến cảng quê hương của mình", — chính trị gia người Pháp cho biết, đồng thời nhắc rằng vào năm 2015, chính người Pháp là phái đoàn nước ngoài đầu tiên tới Crưm".
"Đôi khi người dân hiểu nhau nhanh hơn nhiều so với các chính phủ", ông nói thêm.
Nhớ lại chuyến thăm đầu tiên của mình, ông Mariani lưu ý rằng khi đó các vị khách Pháp đã tận mắt chứng kiến những người Crưm hạnh phúc như thế nào khi trở về Nga.
Phát biểu bằng tiếng Nga, chính trị gia lưu ý: "Bởi vì Crưm là nước Nga nên ngày nay chúng ta tận mắt chứng kiến vùng đất này đã thay đổi như thế nào".
"Chúng tôi thấy rằng Crưm đang tiến về phía trước. Chúng tôi rất mừng cho các bạn và chúc tất cả người dân Crưm hạnh phúc… Crưm của Nga muôn năm", — ông kết luận.