Cuộc sống thú vị hơn phim nhiều tập. Chuyện về người da đen thanh lý thảm họa Chernobyl

Moskva, (Sputnik) – Bộ Phim Chernobyl đã trở thành một trong những dự án truyền thông được nhắc đến nhiều nhất trong 2 tháng qua không chỉ ở các nước thuộc Liên Xô cũ, mà cả ở phương Tây, nơi nhiều cá nhân phản đối vì sự vắng mặt của các diễn viên da đen. Mọi người đều biết rằng ở Chernobyl đã không có người da đen nào. Có phải vậy không?
Sputnik

Không hẳn vậy. Một trong những người đăng ký của cổng thông tin “Ya lyublu kino” đã viết bình luận rằng người bạn của anh ta từng kể về một người da đen đến từ St. Petersburg, cùng phục vụ với người này trong một đại đội.

Đã xây dựng cây cầu qua sông Pripyat

Cuộc sống thú vị hơn phim nhiều tập. Chuyện về người da đen thanh lý thảm họa Chernobyl

Đó là cậu bé Igor Khiryak 19 tuổi đến từ Cherepovets. Anh ta được đưa vào quân đội vào năm 1985, rồi vào lữ đoàn Bộ cầu phao PMP số 210, có trụ sở tại Kiev. Đơn vị đã xây cây cầu. Igor cùng với những người lính khác của đơn vị 75110, đã tham gia vào việc xử lý thảm họa Chernobyl.

Cuộc sống thú vị hơn phim nhiều tập. Chuyện về người da đen thanh lý thảm họa Chernobyl

Ngay sau vụ tai nạn, trung tá Osipov đã đưa ra nhiệm vụ: đơn vị phải tới khu vực Chernobyl (cách nơi tai nạn khoảng 4 km) và xây dựng một cây cầu phao qua sông Pripyat. Sau đó, nó đã được sử dụng để sơ tán người dân địa phương. Cây cầu đã được xây dựng vào đêm 2/5. Trong cùng năm đó, Igor đã được trao giấy bằng khen "Thực hiện xuất sắc nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ".

Cuộc sống thú vị hơn phim nhiều tập. Chuyện về người da đen thanh lý thảm họa Chernobyl

Vệ sĩ cá nhân của Napoleon

Hiện tại, Igor Khiryak sống cùng gia đình trong một ngôi nhà riêng ở Cherepovets và làm công việc chăn nuôi. Theo các bức ảnh trên trang trong mạng xã hội của mình, người đàn ông trông rất tuyệt và có lối sống năng động.

Cách đây năm năm, người tham gia xử lý hậu quả Chernobyl đã đóng vai chính trong bộ phim kinh phí thấp “Câu thần chú của Veles”. Ngoài ra Igor quan tâm đến Stand up comedy và tham gia vào việc kiến thiết lại sự kiện lịch sử. Trong nhiều năm, anh ta tham gia vào việc tái thiết các sự kiện của Trận Borodino (Trận giữa quân đội Pháp và Nga của Chiến tranh Pháp-Nga năm 1812). Igor đóng vai trò là vệ sĩ riêng của Napoleon.

Thảo luận