Vụ việc xảy ra vào tối thứ Tư khi một người phụ nữ đến cửa hàng trang sức ở Sainte Honore, thủ đô của Pháp và tự giới thiệu mình là công chúa đến từ UAE.
Người quản lý cửa hàng giới thiệu các món đồ trang sức với cô trong vài giờ. Khách hàng chọn một số đồ trang sức và hứa rằng cô sẽ chuyển tiền cho họ vào ngày hôm sau.
Hôm thứ năm, các thợ kim hoàn, không thể chờ chuyển tiền lâu hơn nữa, đã mở hộp và tìm thấy trong hộp đựng không phải đồ trang sức, mà chỉ là sôcôla.
Theo kênh này, thiệt hại ước tính khoảng 1,6 triệu euro. Một cuộc điều tra về hành vi trộm cắp đồ trang sức được thực hiện bởi nhóm cảnh sát Paris chuyên chống tội phạm có tổ chức.