Một người phụ nữ tỉnh lại trong đám tang của chính mình

MOSKVA (Sputnik) - Một người phụ nữ ở bang Karnataka, Ấn Độ tỉnh lại khi bác sĩ cho rằng bà đã chết, báo The Hindu đưa tin.
Sputnik

Bà Malati Chougule 55 tuổi ở thành phố Belgaum nhập viện do nắng nóng và bất tỉnh ngay sau đó. Các bác sĩ không thể cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân và sau vài giờ xác định người bệnh đã tử vong.

Gia đình thanh toán các dịch vụ y tế và nhận xác bà Chougule để đưa về quê. Chiều cùng ngày xác người phụ nữ được đặt trước cửa nhà, nơi người thân và bạn bè tập trung đưa đám. Khi mọi người chuẩn bị đưa tang thì bệnh nhân hồi tỉnh, mở mắt và nhỏm dậy.

Những người thoát khỏi trạng thái hôn mê chia sẻ cảm giác trải qua

Có người trong đám đông đoán rằng bà chưa chết mà chỉ bị hôn mê. Những người khác thì coi “sự phục sinh” của người phụ nữ này là một phép màu và không công nhận bất kỳ cách giải thích nào khác.

Vào tháng 10 báo chí đưa tin có một người chăn gia súc ở bang Odisha Ấn Độ cũng bất tỉnh nhân sự do nắng nóng rồi tỉnh lại trong đám tang của chính mình. Họ hàng cho rằng người này đã chết khi tìm thấy ông nằm tại bãi chăn gia súc không còn dấu hiệu của sự sống.

Thảo luận