Nhà vô địch Olympic từ Nga mở một trường học độc đáo ở Mỹ

Sự kết hợp tuyệt vời của sự quyết tâm, kiên trì và vẻ đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vận động viên thể dục dụng cụ người Nga Anastasia Nazarenko, người ngay cả sau khi kết thúc sự nghiệp vẫn coi thể thao là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
Sputnik

Cô đang thực hiện sứ mệnh quan trọng của mình và là tấm gương sáng cho những người muốn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và khắc phục các vấn đề sức khỏe.

Anastasia bắt đầu tập thể dục dụng cụ từ năm bốn tuổi. Cô đã nhiều lần trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng chỉ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2012, khi cô trở thành nhà vô địch Olympic London trong thành phần của đội tuyển Nga. Sau thành công như vậy thì danh hiệu Master thể thao ưu tú không còn xa với cô nữa.

Sau màn trình diễn vinh quang tại Universiade 2013 tổ chức tại sân nhà, nơi vận động viên thể dục giành được ba huy chương vàng, Anastasia quyết định rời khỏi thể thao chuyên nghiệp, nhưng cô không nói lời tạm biệt với cuộc sống thể thao. Trong nhiều năm, cô gái tóc nâu duyên dáng tuân thủ lối sống ăn chay, từ chối hoàn toàn đồ ăn có hại cho sức khỏe.

Nhưng đặc điểm chính của cô gái là tiết mục xoạc chân nổi tiếng của cô. Anastasia có thể thực hiện nó ở bất cứ đâu, trên đường phố, tàu điện ngầm hay trên giường mình.

Anastasia rất dễ dàng lặp lại xảo thuật nổi tiếng của Jean-Claude Van Damme, tức là giữ thăng bằng trên hai chiếc xe. Đó thực sự là màn trình diễn ấn tượng với sự thực hiện của một cô gái mảnh khảnh.

Thậm chí chính trong khi đang thực hiện động tác này, người đẹp Anastasia đã nhận được lời cầu hôn từ người chồng tương lai Vyacheslav Makshun.

Anastasia hiện đang sống và làm việc tại New York cùng chồng. Ở trung tâm thành phố (ở Manhattan), cô đã mở trường học stretching duy nhất trên thế giới (một hệ thống các bài tập nhằm tăng độ đàn hồi cơ bắp và cải thiện tính mềm dẻo của cơ thể), trong đó các buổi học được chính nhà vô địch Olympic dẫn dắt.

Nữ vận động viên cũng không quên đường đến Kaliningrad - quê hương của cô, nơi cũng có trường học do cô mở, ở đó Anastasia thường xuyên tổ chức các lớp học cho các nhà vô địch tương lai về môn thể dục nhịp điệu.

Ngày 17 tháng 1, vận động viên thể dục dụng cụ người Nga tròn 27 tuổi. Mặc dù đã gần tám năm trôi qua kể từ chiến thắng chính của cô, cô vẫn giữ được phong độ tuyệt vời và khiến mọi người ngưỡng mộ về thái độ đối với công việc.

Thể thaoXã hội
Thảo luận