Cầu thủ bóng đá bắt chước "những đau khổ" của đối thủ ranh mãnh

Tiền vệ người của câu lạc bộ Ajak của Hà Lan Ryan Babel bắt chước hậu vệ của câu lạc bộ Getafe (Tây Ban Nha) Allan Nyom, người đã giả vờ bị chấn thương trong trận đấu đầu tiên của trận chung kết Europa League 1/16.
Sputnik

Trong hiệp hai, Nyom ngã sau khi chạm vào Babel. Trọng tài chính Ruddy Buke giơ thẻ vàng phạt Nyom. Sau đó, Babel bắt đầu lăn lộn trên bãi cỏ cùng với hậu vệ của Getafe, rồi giả vờ đi khập khiễng và khóc. Các mạng xã hội gọi Babel là anh hùng và cười nhạo “sự đau khổ” của Nyoma.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về Getafe. Trận phục thù sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2 tại Amsterdam.

Thảo luận