Người đàn ông mỗi ngày xăm hình mới cho đến khi kết thúc chế độ tự cách ly

Trong chế độ tự cách ly, một người Anh đã thực hiện mỗi ngày một hình xăm mới Sau khi xăm 400 bức vẽ, anh ta phàn nàn rằng không còn đủ chỗ trống trên cơ thể, BBC News đưa tin.
Sputnik

Mỗi ngày một hình xăm

Chris Woodhead sống ở London, nói rằng anh ta đã xăm mình từ năm 18 tuổi và bây giờ anh ta 33 tuổi. Theo người Anh này, một người bạn thích xăm và "sử dụng cơ thể anh ta để vẽ".

Người bạn này đã lấp đầy thân thể Woodhead với khoảng 400 hình xăm. Khi đại dịch coronavirus lan khắp thế giới, Woodhead nói rằng anh không biết phải làm gì, vì studio xăm nơi anh làm việc đã đóng cửa.

Rồi anh quyết định tự xăm mình. Người đàn ông đăng video lên Instagram để giới thiệu kết quả công việc của mình.

Điều đáng chú ý là một số hình xăm của Chris Woodhead có liên quan đến chủ đề coronavirus. Chẳng hạn, anh tự xăm tên viết tắt của Cơ quan Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), và bây giờ bàn chân anh được tô điểm bằng dòng chữ “When will it end? (Khi nào điều này sẽ kết thúc?).

Theo dữ liệu mới nhất, tại Anh, gần 162 400 ca nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận, gần 21700 ca tử vong.

Thảo luận