Phản ứng của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ trước yêu cầu của chồng
Nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Melania, Trump quay sang nói với bà: «Em có thể cười lên được không».
Bà Trump, đấu tranh với chính mình, cuối cùng cũng nở nụ cười trong giây lát, và cơ mặt bà ngay trở lại cứng lại như đá.
Cư dân mạng nghĩ giống như một nỗi đau. Có người cho rằng đây là cuộc «nổi loạn thầm lặng», đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ chống lại chính sách của chồng, kêu gọi đàn áp mạnh mẽ các cuộc biểu tình do cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd khi bị cảnh sát bắt giữ.
«Cảm giác khi cuối cùng nhận ra mình đã kết hôn với một kẻ tâm thần», - một trong những bình luận viết.
Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Wilton Gregory đã chỉ trích quyết định cho phép ông Trump đến thăm Nhà thờ St. John Paul II, sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào những người biểu tình trên đường phố gần Quảng trường Lafayette vào ngày 1 tháng 6 để dọn đường cho tổng thống đến nhà thờ. Ông đã chụp ảnh gần đó với cuốn Kinh thánh trên tay.