Trump nhận công về mình khi NASA và Lực lượng Không gian Hoa Kỳ "hồi sinh"

MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã "hồi sinh" NASA và Lực lượng vũ trụ Hoa Kỳ, mà hiện có thể đặt sự tin tưởng vào đó.
Sputnik

Đã chết, và trở lại sống động 

"NASA đã đóng cửa và chết lâm sàng, cho đến khi tôi khởi động trở lại. Bây giờ đó là nơi bận rộn nhất trên hành tinh ... Và chúng ta có lực lượng vũ trụ, có thể tin cậy được. Chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn bất kỳ chính quyền nào trong ba năm rưỡi đầu tiên", - Trump viết trên tài khoản Twitter của mình, nói thêm điều này sẽ không xảy ra dưới thời Joe Biden.

Tàu vũ trụ mới của Hoa Kỳ

Năm 2011, hệ thống vận chuyển có người lái có thể tái sử dụng Tàu con thoi của Mỹ đã ngừng hoạt động. Sau đó, trong 9 năm, chỉ có tàu Soyuz Nga đưa người lên MKS (ISS). Tại Hoa Kỳ, các tàu vũ trụ có người lái mới đã được phát triển để đưa các phi hành gia lên trạm: Crew Dragon của SpaceX, Starliner của Boeing

Trump nhận công về mình khi NASA và Lực lượng Không gian Hoa Kỳ "hồi sinh"

Crew Dragon vượt qua thử thách 

Doug Hurley và Bob Behnken trở về Trái đất vào ngày 2 tháng 8 sau chuyến bay thử nghiệm kéo dài 64 ngày trên phi thuyền có người lái mới nhất Crew Dragon. Tàu vũ trụ được phóng từ Trái đất vào cuối tháng 5 và lưu lại MKS trong hai tháng. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên của SpaceX.

Thảo luận