Người thoát cơn ngừng tim kể về những gì nhìn thấy sau khi "chết"

Moskva (Sputnik) - Một người đàn ông ở Vương quốc Anh được các bác sĩ cứu sống tuyên bố rằng ông ta dường như nhớ "những điều đã thấy" sau khi ngừng tim, Express viết.
Sputnik

Cuộc sống sau khi chết

Theo lời kể của người đàn ông này, ông ta cảm thấy rằng mình bị kéo vào không gian trống rỗng, sau đó không hiểu sao lại "nghĩ về Elvis Presley." Khi ấy ông cũng tin tưởng rằng "mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp".

Người phụ nữ tỉnh dậy trong nhà xác sau khi ngừng tim

Ngoài ra, người Anh cũng thừa nhận rằng ông đã "nhìn thấy" một Đấng kỳ lạ.

“Tôi cảm thấy sự hiện diện của một Đấng được tạo ra từ tình yêu thuần khiết và sự chấp nhận. Đối với tôi, dường như tôi đã biết Đấng đó suốt cả đời mình”, - người đàn ông nói.

Mơ thấy khi chết

Ấn phẩm Express đề cập đến bài viết đăng trên tạp chí Scientific American của chuyên gia thần kinh kiêm giám đốc Viện nghiên cứu não bộ Allen, ông Christoph Koch, theo đó những hình ảnh như vậy thường xảy ra ở những người sắp chết. Theo nhà khoa học, những hình ảnh đó phát sinh do não bị thiếu oxy và là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang "tìm cách" tồn tại.

Thảo luận