Điện Kremlin gọi vụ giết hại ba người ở Nice là một thảm kịch kinh hoàng

MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin gọi vụ một kẻ không rõ danh tính đột nhập vào một nhà thờ và giết chết 3 người ở Nice là thảm kịch kinh hoàng, đây là quan điểm của thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.
Sputnik
"Chúng tôi hiện đang kiểm tra thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra ở Nice, đây là một thảm kịch kinh hoàng. Và tôi sẽ từ chối bất kỳ bình luận nào thêm về vấn đề này", - ông Peskov nói với các phóng viên.

Tấn công khủng bố ở Nice

Vụ tấn công xảy ra ở Nice vào sáng thứ Năm, khiến 3 người thiệt mạng. Kẻ tấn công nhanh chóng bị các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ, anh ta bị thương. Thị trưởng thành phố, Christian Estrosi, nói rằng kẻ tấn công lặp đi lặp lại câu: "Allahu Akbar". Theo ông, mọi thứ chỉ ra rằng đây là một vụ tấn công khủng bố. Theo báo chí đưa tin, một trong số các nạn nhân đã bị chặt đầu. 

Vụ tấn công đang được bộ phận chống khủng bố của văn phòng công tố điều tra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới Nice.

Vụ giết hại thầy giáo ở Pháp

Vào ngày 16 tháng 10, giáo viên dạy môn lịch sử Samuel Paty đã bị giết ở Pháp: ông bị chặt đầu bởi một kẻ khủng bố ở một xã gần Paris gần trường học nơi ông dạy. Trước đó, trong các bài học về tự do ngôn luận, Samuel Paty đã cho học trò của mình xem những bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Muhammad do ấn phẩm Charlie Hebdo đăng tải. 

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Peskov còn nói, Điện Kremlin tin rằng một tạp chí như Charlie Hebdo không thể xuất hiện ở Nga.

Đọc thêm:

Thảo luận