Người đàn ông đột nhiên tỉnh lại và ngồi dậy khi mọi người chuẩn bị đem đi chôn

Tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, một người đàn ông bị tưởng lầm là đã chết nên suýt bị mang đi chôn, bỗng nhiên anh ta tỉnh dậy, như tin đưa của ấn phẩm Sakshi.
Sputnik

Sống lại từ cõi chết

Người đứng đầu ngôi làng nơi xảy ra vụ việc đã đích thân kiểm tra người đàn ông không rõ danh tính, theo lời người dân địa phương thì người này đã nằm bất tỉnh dưới gốc cây hai ngày.

Người đàn ông "sống lai" trong nhà xác khi chuẩn bị khâm liệm

Ông đã cho rằng người này chết rồi và ra lệnh đem đi chôn cất.

Khi người ta đã đào xong một ngôi mộ gần làng, người đàn ông bất ngờ tỉnh lại và ngồi dậy. Anh ta ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị và đã bắt đầu hồi phục. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của anh ta, và cảnh sát đã mở một cuộc điều tra.

Vào năm 2017, có thông tin cho rằng một người dân ở bang Karnataka, Ấn Độ đã tỉnh lại trên đường khi được mang đi mai táng. Ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Theo các bác sĩ, người Ấn Độ này bị viêm màng não do bị chó cắn.

Đọc thêm:

Thảo luận