Vẻ đẹp mùa đông cứu rỗi người dân Moskva khỏi những khó khăn trong đại dịch

Theo kênh truyền hình Đức Das Erste, mùa đông là khoảng thời gian yêu thích của nhiều người Nga. Do đại dịch coronavirus, không thể đi du lịch được, vì vậy người Moskva có thời gian vui vẻ ở thành phố quê hương họ - trượt băng, đi thuyền ngắm cảnh trên sông hoặc đơn giản là tản bộ.
Sputnik

Vào mùa đông Moskva tuyệt đẹp: dường như thiên nhiên đang cố gắng bù đắp cho cư dân trước những khó khăn vất vả mà đại dịch gây ra.

Năm Mới hạnh phúc mới

Trước hết, mùa đông là mùa yêu thích của người dân Nga. Do bây giờ hầu như không thể đi du lịch, dân chúng thủ đô Nga thư giãn trong thành phố, ví dụ như ở Công viên Gorky tại Moskva. Các con đường trong công viên giờ đây đã biến thành sân băng khổng lồ. Khi tới đây không bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng các lối vào đều phải hạn chế số lượng du khách, nếu không lượng người sẽ quá đông.

Vẻ đẹp mùa đông cứu rỗi người dân Moskva khỏi những khó khăn trong đại dịch
"Chúng tôi giữ khoảng cách khi trượt băng. Mọi thứ thật tuyệt vời. Chúc mừng Năm mới!" - một du khách đến thăm công viên cho biết.
"Con người cần sống vui vẻ hạnh phúc, và nếu như có mong muốn thì luôn có cơ hội cho điều này. Ví dụ như đi trượt băng hoặc trượt tuyết. Hay chỉ đơn giản là tản bộ cũng tuyệt vời", – một cô gái nói.
Vẻ đẹp mùa đông cứu rỗi người dân Moskva khỏi những khó khăn trong đại dịch

Những ai không đi trượt băng có thể đi tham quan bằng "tàu phá băng" trên sông Moskva ngay cả khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Do trời không quá lạnh, lớp băng trên sông không dày lắm.

Vẻ đẹp mùa đông cứu rỗi người dân Moskva khỏi những khó khăn trong đại dịch

Phong cảnh Moskva rất đẹp, đặc biệt là vào mùa đông. Như thể thành phố đang cố gắng bù đắp cho người dân những vát vả và thiếu thốn, bởi Nga và đặc biệt là Moskva đang gặp khó khăn trong đại dịch coronavirus. Mọi người ai cũng hy vọng rằng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn trong năm 2021.

Thảo luận