Một người đàn ông ở Mỹ thừa nhận đã giết hàng xóm và nấu tim nạn nhân

MOSKVA (Sputnik) - Tên Lawrence Paul Anderson, người bang Oklahoma, Hoa Kỳ, nghi phạm trong vụ sát hại ba người, thú nhận đã giết người hàng xóm của mình và cắt tim cô để nấu ăn, báo Oklahoman đưa tin, dẫn nguồn từ Cơ quan điều tra của bang.
Sputnik

Anderson bị buộc tội giết người hàng xóm của mình tại nhà cô này, cũng như giết người chú của mình và đứa cháu gái bốn tuổi.

Kẻ thủ ác còn dùng dao đâm bà dì của hắn, nhưng người dì đã may mắn thoát chết, tờ báo cho biết.

Một người đàn ông ở Pháp làm nổ tung ngôi nhà chỉ vì muốn giết ruồi

"Hắn nấu món khoai tây với tim nạn nhân cho gia đình chú dì của mình ăn để trục đuổi quỷ sứ", - tờ báo trích lời một nhân viên Cơ quan điều tra Oklahoma cho biết.

Tờ báo cũng đưa tin rằng Lawrence vẫn đang bị quản chế, hắn bị kết án 20 năm tù vào năm 2017 vì tội sử dụng ma túy và sở hữu súng.

Sau đó, án tù giảm xuống còn 9 năm, nhưng Lawrence đã được thả ra sau 3 năm thụ án.

Thảo luận