Trị mụn suốt mấy tháng hoá ra là bị ung thư và thủng mũi

Người phụ nữ Australia kể rằng suốt một thời gian cô đã nhầm khối u ác tính trên mũi chỉ là cái mụn không đáng để ý. Câu chuyện buồn của cô gái đăng trên The Sun.
Sputnik

Không hề ngờ là bị ung thư

Cô Lauren Huntriss 32 tuổi thừa nhận rằng lúc đầu nhận thấy đốm mụn mọc trên chóp mũi là vào năm 2015. Khi đó, quyết định rằng đó chỉ là nốt mụn, cô không làm gì. Tuy nhiên, sau vài tháng, nốt mụn không biến mất mà bắt đầu giống như vết chai. Cô gái lo lắng nhưng không tìm được thời gian để đến gặp bác sĩ.

Da tái nhợt xanh xao là dấu hiệu của căn bệnh tử thần

Chỉ khi chỗ «vết chai» bắt đầu chảy máu, Lauren Huntriss mới đến chỗ bác sĩ da liễu. Chuyên gia lấy mẫu sinh thiết rồi thông báo rằng cô gái bị ung thư da. Huntriss được chỉ định phẫu thuật gấp để loại bỏ khối u. Kết quả là các bác sĩ đã ngăn chặn được đà lây lan của căn bệnh nan y nhưng ở mũi cô gái Australia là một «lỗ thủng to tướng».

Tiếp đó, Huntriss phải tiến hành phẫu thuật để khôi phục hình dáng mũi. Cô gái kể rằng cô đã rất lo lắng và khóc nhiều trong quá trình điều trị, nhưng cũng tin là mình đã may mắn khi phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu.

Cô gái Australia khuyên mọi người hãy khẩn cấp đến khám ở chỗ bác sĩ da liễu khi trên da xuất hiện những nốt phát ban nhỏ đáng ngờ.

«Đừng liều và đừng chần chừ, nếu không sẽ dễ là quá muộn», - cô nhấn mạnh.
Thảo luận