Tâm sự của 2 công dân nữ duy nhất của TPHCM nhập ngũ năm 2021

HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 03/03, gần 5.000 thanh niên tại TP.HCM sẽ lên đường nhập ngũ, trong đó, 2 công dân nữ nhận lệnh tham gia nghĩa vụ quân sự.
Sputnik

Đây là 2 trong số hơn 4.600 thanh niên tại TP.HCM sẽ lên đường nhập ngũ, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các quận, huyện và TP Thủ Đức không tổ chức "Hội trại tòng quân" và các hoạt động văn nghệ.

Toàn bộ công dân nhập ngũ đã khai báo y tế và xét nghiệm Covid-19 trước lễ giao quận 2 ngày, thời gian diễn ra lễ giao quân không quá 25 phút. Các đại biểu, công dân nhập ngũ được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, số lượng đảng viên nhận lệnh đi nghĩa vụ quân sự năm nay là 95 người. Công dân nhận lệnh nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.595 người và số lượng công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.208 người.

Gần 5.000 thanh niên tại TP.HCM lên đường nhập ngũ, bao gồm 3.802 người tham gia nghĩa vụ quân sự và 800 người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 2 nữ công dân nhập ngũ của thành phố thực hiện những thủ tục cuối cùng trước khi tham gia môi trường quân đội.

Các nữ tân binh đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình

Tân binh Nguyễn Đào Thúy Vy (24 tuổi, trú quận 6) và Nhâm Nhã Tiên (26 tuổi, trú quận Tân Bình) chia sẻ:

"Quân đội trong tôi là điều gì đó thiêng liêng, trang trọng qua lời kể của mẹ. Dù có đôi chút hồi hộp, lo lắng nhưng tôi đã sẵn sàng cho ngày này từ lâu. Tôi mong mình sẽ cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Những điều các bạn nam làm được, tôi cũng làm được".
Tâm sự của 2 công dân nữ duy nhất của TPHCM nhập ngũ năm 2021

Từ khi còn bé, Vy đã được nghe những câu chuyện về màu áo lính từ ba mẹ. Tốt nghiệp cử nhân Học viện Cán bộ TP.HCM, Thúy Vy đã có một công việc ổn định nhưng cô lại ước mơ được trở thành bộ đội Cụ Hồ như thế hệ trước trong gia đình. Đầu năm 2021, dưới sự động viên của mẹ, Vy gác lại công việc riêng và theo đuổi ước mơ, chính vì thế nữ tân binh sẵn sàng cho ngày nhập ngũ từ lâu.

Còn với Nhâm Nhã Tiên - nữ tân binh còn lại của TP.HCM, chia sẻ con đường đến với quyết định nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của cô đến từ những tác phẩm văn học về người lính. Nhã Tiên tâm sự:

"Trong gia đình tôi không có ai là bộ đội. Những câu chuyện được nghe, bài văn, bài thơ được học đã hình thành cho tôi mơ ước được nhập ngũ từ lúc nào không hay".

Tiên cho biết từ khi học xong cấp 3, năm nào cô cũng nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, chỉ đến năm nay, Tiên mới trúng tuyển. Năm nay khi cầm giấy báo trên tay, cảm xúc duy nhất của Tiên là xúc động và tự hào. Mẹ của Thúy Vy - Thiếu tá Đào Thúy Hằng cho biết, bà như đang trải qua cảm xúc của chính mình gần 30 năm trước - khoảnh khắc hồi hộp chờ ngày được khoác chiếc áo xanh ra thao trường. Thiếu tá chia sẻ:

"Tôi có lo lắng một chút nhưng không buồn mà rất tự hào vì con gái mình. Môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành, rắn rỏi, mạnh mẽ như tôi ngày đó".

Sau lễ giao quân, 2 nữ tân binh của TP.HCM sẽ được đào tạo, huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7 trong 3 tháng. Sau đó, Vy và Tiên sẽ được điều chuyển về địa bàn khác theo kế hoạch.

Thảo luận