Số người chết do giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Israel đã là hơn 40, còn 150 người khác bị thương

Ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo Lag B'Omer ở ​​vùng Mount Meron, miền bắc Israel, The Times of Israel dẫn nguồn là các bác sĩ cho hay.
Sputnik

Vụ giẫm đạp là nguyên nhân gây ra bi kịch

Theo ấn phẩm, ban đầu có thông tin rằng khán đài bị sập trong buổi lễ hội. Tuy nhiên, các nhà chức trách sau đó chỉ ra rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc là do tình trạng giẫm đạp. 

Dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom lưu ý trên Twitter rằng 6 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 18 người được đánh giá là nặng, 2 người bị thương vừa và 39 người bị thương nhẹ. Sau đó, Bộ Y tế Israel báo cáo rằng có ít nhất 150 nạn nhân. 

Thảm họa nghiêm trọng

Theo Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi vụ việc là một "thảm họa nặng nề".

Ông nói: “Tất cả chúng tôi đều cầu nguyện để những người bị thương được bình phục”.

Quân đội đang giúp sơ tán người bị thương và thi thể những người chết, hỗ trợ y tế tại chỗ, nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện, và di chuyển người bị thương giữa các trung tâm y tế. Đồng thời, tại hiện trường thảm kịch có vấn đề về mạng liên lạc di động, cảnh sát Israel cho biết. 

Số người chết do giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Israel đã là hơn 40, còn 150 người khác bị thương

Lag B'Omer là dịp lễ để tưởng nhớ sự kết thúc của trận dịch khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của vài nghìn đệ tử của nhà thần học Do Thái là Giáo sĩ Akiva, người sống vào khoảng cuối thế kỷ 1- đầu thế kỷ 2. Lễ kỷ niệm Lag B'Omer là sự kiện công chúng đầu tiên kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế về coronavirus. 

Số người chết do giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Israel đã là hơn 40, còn 150 người khác bị thương
Thảo luận