Kịch bản có tính toán kỹ của Nga
Cụ thể, tác giả bài viết kêu gọi Brussels xét lại chiến lược để hàng năm đều tránh tái diễn cuộc khủng hoảng tương tự. Ông này nhấn mạnh rằng từ lâu Matxcơva đã chuẩn bị sẵn sàng cho kiểu phát triển sự kiện như vậy và các đường ống dẫn khí đốt có vẻ «vô nghĩa» như «Dòng chảy phương Bắc-2» và «Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ» có thể trở thành không thể thay thế đối với châu Âu. Theo ý kiến của ông, viễn cảnh đó là hiện thân của mối đe dọa nghiêm trọng, cụ thể là đối với Ba Lan và các nước vùng Baltic.
Sự bất đồng của độc giả với bài báo
Nhiều người cho rằng cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là hệ quả của những ước mơ của Brussels về khí hậu, cách rất xa thực tế.
«Từ cách nhìn của ai mà các đường ống dẫn khí đốt ở Baltic và Biển Đen là «vô nghĩa lý»? Xin thưa, đó không phải là từ quan điểm của những người mua sẵn lòng ký hợp đồng. Có vẻ «vô nghĩa» cho Ba Lan và Ukraina, những nước sắp xếp cuộc đấu giá về công suất quá cảnh năng, nhưng chẳng ai muốn tham gia», - độc giả nhận xét.
«Bình tĩnh nào, mùa đông này chúng ta sẽ sưởi ấm với sự hỗ trợ của những lời ca. Chúng ta sẽ hát khúc «Ode hoan ca» (của Friedrich Schiller) và tất cả trong cơn thần kinh sẽ thấy nóng người lên», - độc giả mỉa mai.
Độc giả bày tỏ ý kiến rằng vì những hành động của EU, sẽ ngày càng nhiều người coi Liên minh châu Âu như là một tổ chức chuyên đưa ra những quyết định ngu ngốc, rồi cuối cùng một số nước sẽ quyết định không thể tiếp tục chạy theo cách này hơn nữa, và đó sẽ là kết cục của EU.
«Putin đã chơi một cú tuyệt hảo làm sáng mắt những tay cánh tả từ nông trại tập thể châu Âu», - một độc giả khái quát.