Làm thế nào để lễ hội Năm Mới ở Nga lung linh như cổ tích

Năm mới đã đến, dân Nga từ trẻ con đến người lớn đều sẽ có kỳ nghỉ lễ hội dài ngày. Nhiều người sẽ đón Năm Mới theo cách để có được sự sảng khoái và ấn tượng trong suốt cả năm. Có những người thích bơi trong nước biển ấm áp những ngày này và bay đi xứ nóng.
Sputnik
Nhân tiện xin nói luôn, chuyến bay thuê bao với đoàn du khách Nga đầu tiên đã đến Việt Nam sau hai năm tạm dừng. Nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết phải bay ra nước ngoài. Trên đất nước Nga rộng lớn có rất nhiều địa điểm thú vị để ta nhận được những trải nghiệm đẹp đẽ khó quên.
Ánh sáng năm mới trên Quảng trường Chiến thắng ở Kaliningrad.
Có thể bay đến vùng viễn tây của đất nước, đến Kaliningrad, nơi có cây vân sam khổng lồ ở quảng trường trung tâm và khu hội chợ Giáng sinh vây quanh, nhộn nhjp không kém gì ở Strasbourg hay Prague, còn những món ăn trong nhà hàng cũng ngon y như ở Bavaria.
Bờ Hồ Onega ở Cộng hòa Karelia, Liên bang Nga
Hoặc có thể thực hiện hành trình lên phương bắc, đến Karelia, ngồi xe chó kéo hoặc xe trượt tuyết lướt trên mặt hồ đóng băng dầy chắc, tổ chức cuộc dã ngoại trong rừng mùa đông, qua đêm trong căn nhà gỗ cổ truyền giữa taiga tĩnh lặng và tắm hơi khoan khoái rũ bỏ mọi ưu phiền.
Một du khách ở độ cao 4400 mét trên dãy núi Elbrus ở Kabardino-Balkaria
Ở miền nam Nga, trong vùng núi Elbrus, có thể trượt tuyết lao xuống dốc, bơi trong suối nước khoáng nóng, chiêm ngưỡng những thác nước đóng băng và thưởng thức những đặc sản ngon lành đặc biệt của vùng quê Kavkaz.
Chuyến tàu cao tốc «Lastochka» có thể nhanh chóng đưa ta đến thành phố thương mại cổ kính Nizhny Novgorod trên dòng Volga vĩ đại của Nga, đô thị đã được tuyên xưng là thủ đô của Năm Mới 2022, nơi ta được thấy những tác phẩm sắp đặt tuyệt vời, các chương trình biểu diễn ngoạn mục và màn pháo hoa rực rỡ đón Năm Mới, chiêm ngưỡng những toà giáo đường đá trắng rồi sau đó ghé thăm phố cổ Gorodets xưa cũ, như thể vừa bước ra từ trang truyện cổ tích mùa đông, và thưởng thức món bánh gừng Gorodets tuyệt ngon ấm lòng.
Thành phố thương mại cổ kính Nizhny Novgorod trên dòng Volga
Các gia đình với trẻ em lên đường về quê hương của Ông già Tuyết, đến thành phố phương bắc Veliky Ustyug để làm quen với toà cung điện của vị thần mùa đông Nga và dạo bộ qua khu rừng thần thoại. Hoặc đến thành phố Kostroma cổ kính bên bờ sông Volga, miền quê thân thương của cháu gái Ông già Tuyết, thăm ngôi nhà của nàng Bạch Tuyết xinh tươi, bên trong có căn phòng băng trong veo.
Các công trình kiến trúc của thành phố Veliky Ustyug
Hay là cuộc dạo bộ không thể nào quên qua thủ đô phương bắc của nước Nga, những ngày này Saint-Peterburg được trang hoàng càng lộng lẫy, với Đại lộ Nevsky Prospect trang nhã, cây thông Năm Mới cao 25 mét trên Quảng trường Cung điện, pháo hoa phóng lên lung linh sắc màu trong bóng nước Neva.
Tp. Saint-Peterburg
Còn ở Matxcơva, có thể tham gia lễ hội trên con phố Tverskaya trung tâm, uống trà từ ấm samovar cổ truyền, dự lớp học dạy cách làm các món ăn ngon dành riêng cho lễ hội, góp tay trang trí cây thông Năm Mới và rạp hát tại gia. Hoặc lên chuyến cáp treo mới, «bay» từ đỉnh đồi Chim Sẻ qua sông Matxcơva sang tận sân vận động Luzhniki và từ trên cao thả hồn trong biển ánh đèn lễ hội, rồi sau đó đáp xe buýt đi qua những đường phố và quảng trường của thủ đô đang ngời lên muôn màu muôn vẻ nhờ những tác phẩm đèn chiếu sáng và những cây thông xanh đồ sộ treo vô số quả vàng và vòng hoa kim tuyến lấp lánh. Hoặc mang giày trượt và cùng lướt vòng quanht rong tiếng nhạc rộn ràng vang khắp khu sân trượt băng khổng lồ ở Quảng trường Đỏ, trong Công viên Văn hoá Gorky, Công viên Sokolniki hoặc trên Đồi Chim Sẻ. Chờ đợi ta còn có hàng trăm Viện Bảo tàng và Phòng trưng bày ở Matxcơva với những cuộc triển lãm hấp dẫn, hàng chục nhà hát và phòng hòa nhạc với các chương trình biểu diễn Năm Mới đang chờ đón du khách, hãy nhanh chân bởi sẽ chẳng còn chỗ trống.
Các cô gái chụp ảnh tại Festival “Chuyến đi Giáng Sinh” trên Quảng trường Manezhnaya ở Moskva
Mùa đông Nga năm nay thật sự điển hình về vẻ đẹp: những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, nhiều nơi tuyết dầy tới hai mét, và những chiếc xe trượt tuyết dài hai mét lấp lánh dưới ánh mặt trời với vô số tia lửa, những mũ tuyết trên cây thông, hoa văn tuyết viền trắng những cành bạch dương mỏng manh trên nền trời xanh, sương giá dường như tiếp thêm sinh lực và mời gọi. Chỉ cần mang ván trượt hoặc giày trượt, đi xe trượt tuyết, hoặc «bánh pho mát bơm hơi» rồi vào rừng, ra công viên, đến sân trượt băng, lên đồi cao… Hít thở căng lồng ngực, không khí lạnh băng lại đốt nóng huyết quản, duy trì vẻ tươi trẻ và năng lượng, tiếp thêm sức mạnh cho một năm tiếp theo. Và như vậy chính chúng ta có thể biến câu chuyện cổ tích mùa đông thành hiện thực sống động cho riêng mình và mọi người.
Thảo luận