Hãy đội mũ bảo hiểm đề phòng «mưa kỳ nhông»

Các nhà khí tượng học Mỹ vừa đưa ra lời cảnh báo khá lạ với cư dân Florida (Hoa Kỳ) rằng có một số khu vực cùng lúc thuộc vùng «kỳ nhông rơi rụng”.
Sputnik

Có chuyện như vậy chăng?

Cho dù cụm từ này nghe có vẻ hài hước đến mức nào, thực tế không có gì đáng buồn cười trong đó. Trong tương quan nhiệt độ không khí giảm thấp, các loài bò sát chịu cơn bĩ cực quá lạnh. Cơ thể của chúng trở nên cứng ngắc, đến nỗi bất kỳ con kỳ nhông nào cũng có thể lìa khỏi cành cây mà nó bám trước đó và gục xuống. Cư dân được cảnh báo không đến gần các sinh vật này, ngay cả khi chúng dường như đã chết cóng. Trên thực tế, một lúc sau, kỳ nhông động đậy và bắt đầu cư xử như trước.
Trận mưa sô cô la ở một thành phố của Thụy Sĩ

Nguy hiểm đến tính mạng

Cũng có nguy cơ bị thương, vì một số kỳ nhông khá nặng ký. Chẳng ai muốn một sinh vật nặng như vậy rơi xuống đầu mình, vì vậy mọi người cần thận trọng và chú ý. Tuy nhiên, có một điều an ủi nho nhỏ - con kỳ nhông nào càng to và càng nặng ký thì càng ít khả năng bị cứng ngắc và giáng một đòn «búa bổ» xuống đỉnh đầu ai đó.
Thảo luận