Đi vệ sinh ở gần bờ sông, người đàn ông Ấn Độ bị cá sấu cắn chết

Tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, một con cá sấu đã ăn thịt một người đàn ông 20 tuổi đang đi tiểu dưới sông, như tin đưa của The Mirror.
Sputnik
Do bị đại diện của loài bò sát tấn công, một người Ấn Độ tên Dipu, đang đi thăm họ hàng ở một ngôi làng gần khu bảo tồn thiên nhiên Katarniaghat, đã tử vong. Cùng với người anh họ, anh ta quyết định đi vệ sinh ở bờ sông. Bất ngờ, một con cá sấu to lớn trườn lên khỏi mặt nước, dùng răng ngoạm lấy anh và lôi xuống nước nước.
Uống hết 24 lon bia, người đàn ông đi vệ sinh và bị cá sấu giết chết
Dân làng chạy đến để giúp đỡ, nhưng khi họ đến hiện trường thì không thấy cả Dipu và kẻ săn mồi đâu cả. Do dòng nước chảy xiết và nguy cơ có cá sấu khác nên không ai dám xuống nước. Các thợ lặn cũng không dám xuống kênh cho đến khi mực nước rút.
Để tổ chức hoạt động tìm kiếm, cảnh sát và đại diện sở lâm nghiệp đã phải liên hệ với sở thủy lợi địa phương và yêu cầu không bơm nước vào kênh trong khi diễn ra việc tìm kiếm thi thể.

Vụ việc tương tự

Vào ngày 22 tháng 4, tại Campuchia cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một người đàn ông say rượu trong khi đi tiểu bị trượt chân và rơi xuống một hồ chứa có 50 con cá sấu.
Thảo luận